02:21 27/02/2020

Chuyện những người 'gác cổng' trong vùng tâm dịch COVID-19

Với nhiệm vụ là tuyến tiên phong trong cuộc chiến chống lại dịch COVID -19, những y, bác sĩ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm gác lại niềm vui riêng, dồn hết sức mình, đêm ngày cùng người dân Vĩnh Phúc đẩy lùi dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Bác sĩ thăm khám bệnh nhân tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Nhận lệnh là lên đường

Vừa trở về phòng nghỉ sau 4 tiếng trực ca đêm ở chốt số 11, chị Phùng Thị Kiều Lương, Trung tâm y tế thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vội gọi cho chồng và hai con nhỏ ở nhà để dặn dò việc ăn uống, học hành. Đây là lần đầu tiên chị xa gia đình, xa con lâu đến vậy.

Chị Lương tâm sự: “Ngày 13/2/2020, sau khi nhận được thông báo điều động, tăng cường xuống xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên thực hiện công tác hỗ trợ phương án kiểm soát, phong tỏa, cách ly, phòng chống COVID-19, chúng tôi chỉ có 2 giờ để chuẩn bị tư trang cá nhân, cũng không kịp quay về chào gia đình. Từ hôm đi đến nay hơn 2 tuần chưa được về nên lúc nào cũng nhớ con, nhớ nhà lắm.” Tôi may mắn được chồng và người thân ủng hộ, đó chính là động lực để tôi vượt qua những ngày chốt trực tại đây, chị Lương chia sẻ . 

Nhiệm vụ chính của chị và các nhân viên y tế chốt trực là thực hiện đo thân nhiệt người ra vào, khử khuẩn người và phương tiện qua lại các chốt; tuyên truyền kiến thức, giúp người dân hiểu rõ về virus SARS-CoV-2, cách phòng tránh dịch bệnh và bảo vệ bản thân cũng gia đình, tránh lây lan ra cộng đồng.

Cùng chốt trực với chị Lương có anh Nguyễn Văn Huấn, đang công tác tại Trung tâm y tế huyện Sông Lô. Như chị Lương được sự chia sẻ lớn từ phía gia đình, anh Huấn cũng nhận được sự thấu hiểu, cảm thông từ phía người vợ đồng nghiệp trong cuộc chiến chống lại dịch COVID -19. 

Anh Huấn tâm sự: Trước khi nhận nhiệm vụ điều động tăng cường chống dịch ở Sơn Lôi, anh cũng khá hoang mang. Nhưng được sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và trước “sức nóng” của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, anh lại thêm quyết tâm lên đường. 

Anh cho hay: Do cả hai vợ chồng cùng làm trong ngành y tế, thời gian dành cho con hạn chế nên trước khi anh đi, anh chị phải mang 3 con nhỏ sang nhà bà ngoại gửi để hai vợ chồng yên tâm công tác cùng các đồng nghiệp chung sức phòng, chống dịch bệnh.

Anh Huấn cũng như tất cả mọi người ở chốt trực đều mong làm thật tốt công tác kiểm soát, để ngăn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 

Thành công làm niềm vui

Chú thích ảnh
Các bác sĩ mặc quần áo bảo hộ tránh lây nhiễm COVID -19. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Chị Lương, anh Huấn chỉ là hai trong số 96 cán bộ y tế được Sở Y tế Vĩnh Phúc điều động, tăng cường xuống xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên thực hiện công tác hỗ trợ phương án kiểm soát, phong tỏa, cách ly, phòng chống COVID-19. Nhiệm vụ của 96 cán bộ y tế là phối hợp với lực lượng chức năng tại 12 chốt kiểm tra ở xã Sơn Lôi thực hiện giám sát, theo dõi sức khỏe người dân, hướng dẫn chính quyền, người dân các biện pháp phòng, chống dịch.

Khác với các bác sĩ trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 nhận biết rõ ràng và có biện pháp bảo hộ cho bản thân, cán bộ y tế tại 12 chốt trực ở xã Sơn Lôi giống như người gác cổng, bảo vệ vòng ngoài  không cho dịch bệnh lây lan nên nguy hiểm luôn tiềm ẩn với họ khi hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều người dân trong vùng dịch nhưng lại không biết có virus hay không.
 
Hai tuần công tác tại đây, anh Huấn thấy cuộc sống của người dân Sơn Lôi vẫn diễn ra bình thường. Hằng ngày, người dân vẫn ra đồng làm việc, sản xuất, chỉ khác là không tập trung đông người.

Anh Huấn chia sẻ: “Người Sơn Lôi rất tình cảm và thấu hiểu với công việc của chúng tôi. Không có lời chê trách và phàn nàn nào cả. Nhiều hôm trực ở đây, người dân Sơn Lôi còn tận tình nấu cháo, mang hoa quả ra chốt cho mọi người ăn. Những hôm trời lạnh, có gia đình còn mang củi ra đốt cho anh em sưởi ấm”.

“Điều chúng tôi mừng, cảm thấy hạnh phúc nhất đó là đến thời điểm này, xã Sơn Lôi chưa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh. Tỉnh Vĩnh Phúc vừa điều trị thành công cho 5 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Nhưng chúng tôi xác định, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, nên chúng tôi luôn có tâm lý sẵn sàng tiếp tục ở lại để hoàn thành nhiệm vụ được giao,” chị Lương tâm sự. 

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 năm nay có lẽ là ngày truyền thống khó quên nhất trong cuộc đời của chị Lương, anh Huấn và các cán bộ y tế làm nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Không hoa, không nhạc, chỉ có những tin nhắn động viên, chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Họ lấy hiệu quả công việc, nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh làm niềm vui cho bản thân mình.

Nguyễn Thảo (TTXVN)