02:00 26/02/2011

Chuyện đời của “tú bà” triệu đô ở Hollywood- Kỳ 1: Tuổi thơ và con đường “khởi nghiệp”

Những cô gái xinh đẹp nhất Los Angeles làm việc cho bà ta. Những quý ông giàu có, danh tiếng ở kinh đô điện ảnh Hollywood (Mỹ) và nhiều nước trên thế giới sử dụng dịch vụ của bà ta.

Những cô gái xinh đẹp nhất Los Angeles làm việc cho bà ta. Những quý ông giàu có, danh tiếng ở kinh đô điện ảnh Hollywood (Mỹ) và nhiều nước trên thế giới sử dụng dịch vụ của bà ta. Chỉ trong vài năm làm ăn, “tú bà” này đã kiếm được hàng triệu USD và là một trong những người phụ nữ giàu có nhất Los Angeles. Đó chính là Heidi Fleiss - người điều hành một đường dây mại dâm cao cấp bậc nhất chuyên phục vụ giới thượng lưu trong và ngoài nước.

Tú bà triệu đô Heidi Fleiss.

Ngày 30/12/1965, Heidi Fleiss ra đời tại bệnh viện California ở thành phố Los Angeles trong vòng tay của cha là một bác sĩ nhi và mẹ là một giáo viên. Lớn lên trong một đại gia đình với 3 chị em gái và 2 anh em trai, Heidi có một tuổi thơ hạnh phúc và có mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong gia đình.

Bố mẹ Heidi rất yêu thiên nhiên và thường đưa cả nhà đi nghỉ hè và dã ngoại ở nhiều nơi tại Mỹ. Heidi đã đến thăm rất nhiều nơi trong đó có lâu đài Hearst ở San Louis Obispo (bang California) – một tòa lâu đài mà vẻ tráng lệ của nó khiến Heidi có cái nhìn đầu tiên về thế giới của những người giàu có và nổi tiếng. Đó chính là cái thế giới và lối sống mà về sau cô ta sẽ dấn thân vào.

Khi mới 12 tuổi, Heidi đã làm nghề trông trẻ và được nhiều người tín nhiệm vì sự thân thiện và tinh thần trách nhiệm. Heidi được nhiều người thuê trông nom con cái. Nhiều đến mức mà Heidi không thể nào đáp ứng nổi mọi yêu cầu. Nhận ra đây là một cơ hội kiếm được rất nhiều tiền, Heidi đã bắt đầu mở dịch vụ trông trẻ và thuê bạn bè làm hộ một số phần việc. Đó là công việc đầu tiên mà qua đó, Heidi biết rằng mình có tài kinh doanh.

Mặc dù khá nhanh nhẹn và có đầu óc nhưng đường học vấn của Heidi lại rất lẹt đẹt. Sợ rằng sẽ không đủ điểm để vào trường cao đẳng, Heidi đã trả tiền cho bạn học để cô có thể sao chép bài vở của họ. Không chỉ thế, Heidi còn rất khó hòa nhập và trở nên tách biệt với bạn bè cùng trang lứa. Cô ghét trường học và thường xuyên bỏ tiết. Mỗi khi trốn học, Heidi thường ra bờ biển hoặc đường đua để khuây khỏa. Khi mới học đến lớp 10, Heidi bỏ dở việc đèn sách để đi làm nhiều nghề như nhân viên bán hoa, làm phục vụ bàn. Tuy nhiên, Heidi không thỏa mãn với công việc của mình và trong cô lúc nào cũng có một tham vọng, khát khao làm ăn lớn.

Khi 19 tuổi, Heidi đến dự tiệc cùng một người bạn tại biệt thự Grayhall ở Beverly Hills. Đây là biệt thự của một nhà tài chính độc thân nổi tiếng 61 tuổi tên là Bernie Cornfeld – lúc đó là một trong những người đàn ông lắm tiền nhiều của nhất thế giới. Ngay lập tức, Heidi bị ấn tượng bởi lối sống xa hoa của nhà triệu phú và háo hức muốn gặp.

Ước ao của Heidi cũng được thỏa khi cô được giới thiệu với ông Cornfeld và cả hai nhanh chóng làm quen với nhau. Chẳng lâu sau đó, cô đã được làm thư ký riêng chuyên trả lời điện thoại cho nhà triệu phú. Rồi cô bắt đầu mối quan hệ tình ái với Cornfeld - mối quan hệ sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Cornfeld có ảnh hưởng lớn với Heidi. Ông ta dạy cô nhiều bài học quý giá về cuộc đời và kinh doanh. Sống với Cornfeld, Heidi được trải nghiệm một lối sống mà trước đây cô chưa từng biết. Những món quà đắt giá, tiền bạc và những kỳ nghỉ xa hoa. Nhưng, cô vẫn chưa hoàn toàn hạnh phúc. Dù cả hai yêu nhau nhưng Cornfeld khó mà chung tình với Heidi khi ông ta rất dễ ngã lòng trước những người đẹp khác. Cuối cùng, Heidi chủ động chia tay nhưng vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết với Cornfeld cho đến khi ông ta qua đời năm 1995.

Nhà triệu phú Bernie Cornfeld.


Sau khi chia tay với người tình triệu phú, cuộc đời Heidi rẽ sang một hướng đi khác. Cô quay về Los Angeles và lấy được một chứng chỉ bất động sản. Heidi làm việc trong một công ty bất động sản danh tiếng ở Beverly Hills và kiếm đủ tiền để sống thoải mái. Tuy nhiên, thoải mái đối với Heidi là chưa đủ vì cô đã quá quen với sự giàu sang khi còn ở bên Cornfeld và tất nhiên, cô không muốn yên vị với cuộc sống này. Đúng lúc đó, cô gặp một người phụ nữ - người đã dẫn dắt cô vào với thế giới của mại dâm.

Người đó là Elizabeth Adams hay còn gọi là “tú bà” Alex – một phụ nữ 60 tuổi gốc Philíppin đang điều hành một đường dây mại dâm phát đạt nhất Los Angeles. Dù công việc đang tiến triển tốt nhưng “tú bà” Alex lại muốn nghỉ ngơi và đang tìm người thay thế. Bà ta tin rằng Heidi chính là người có thể đảm đương đường dây mua hoa bán phấn này.

Heidi đã trải qua mọi điều trong ngành kinh doanh thân xác này và cũng từng có một thời gian làm gái gọi. Chẳng bao lâu Heidi được “thăng chức” thành trợ lý cho “tú bà” Alex và với “chức vụ” này cô ta có thể thể hiện tài năng của mình. Nhiều gái mại dâm của “tú bà” Alex có vẻ ngoài bình thường và đang già đi. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Heidi là thuê một loạt các chân dài nhiệt huyết và trẻ đẹp hơn. Người nọ truyền tai người kia và chẳng bao lâu, Heidi đã có trong tay nhiều cô như ý muốn, trong đó nhiều người là bạn bè và người quen của Heidi.

Ngay sau khi tuyển gái gọi mới, lợi nhuận từ đường dây này tăng vọt. Số tiền mà “tú bà” Alex đút túi tăng gần 400%, Heidi chỉ được hưởng một phần nhỏ nhưng cũng đủ để cô ta mua một căn nhà trị giá 1,6 triệu USD ở Los Angeles, từng do diễn viên Michael Douglas sở hữu.

Trong số những khách hàng của Alex và Heidi, người ta có thể điểm mặt nhiều nhà sản xuất, đạo diễn, ngôi sao điện ảnh hàng đầu ở Hollywood, hay những người đàn ông giàu có, nổi tiếng thế giới. Lúc làm ăn phát đạt nhất cũng là lúc Heidi và bà Alex nảy sinh mâu thuẫn về tiền nong.

Thùy Dương (Tổng hợp)

Đón đọc kỳ tới: “Tú bà” sa lưới