05:01 18/05/2013

“Chuyện cổ tích” của cô gái Sơn La

VĐV điền kinh Đỗ Thị Thảo thừa nhận, để thay thế "tượng đài" Trương Thanh Hằng là vô cùng khó khăn, nhưng cô gái người Sơn La cũng ít nhiều đã làm được điều mà HLV Hồ Thị Từ Tâm và người hâm mộ kỳ vọng.

VĐV điền kinh Đỗ Thị Thảo thừa nhận, để thay thế "tượng đài" Trương Thanh Hằng là vô cùng khó khăn, nhưng cô gái người Sơn La cũng ít nhiều đã làm được điều mà HLV Hồ Thị Từ Tâm và người hâm mộ kỳ vọng.

Giành 3 HCB tại giải Grand Prix châu Á vừa qua quả là thành tích ngọt ngào đối với cá nhân Thảo?


Grand Prix châu Á tại Thái Lan và Xri Lanca vừa qua là giải đấu tầm cỡ châu lục đầu tiên tôi thi đấu. Thật sự rất run vì ra một đấu trường lớn, lại mang trọng trách thay thế đàn chị Thanh Hằng đang bị chấn thương, nên áp lực không hề nhỏ. 3 HCB vừa qua của tôi là có phần may mắn. Dù sao, đó cũng là bước đệm, cú hích để tôi tiếp tục phấn đấu.

 

Đỗ Thị Thảo (trái) đang tiếp bước đàn chị Trương Thanh Hằng. Ảnh: voc.org.vn

 

Việc một VĐV võ thành công ở đường chạy có lẽ là “chuyện cổ tích”?


Gia đình tôi ở gần thị trấn Mộc Châu (Sơn La), không ai theo nghiệp thể thao. Tôi là con gái duy nhất trong nhà “lấn sân” sang nghiệp võ, nhưng rồi lại trở thành VĐV điền kinh. Tôi được HLV Từ Tâm đưa vào Đà Nẵng, theo tổ cự ly trung bình thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia năm 2009. Đến lúc đạt được một số danh hiệu ở SEA Games và bây giờ là ở Grand Prix, chính tôi cũng bất ngờ về khả năng của mình.

 

Sau khi nhận tin Thảo đạt HCB châu lục, chắc phố núi Mộc Châu cũng hạnh phúc cùng gia đình Thảo?


Mọi người quen với gia đình đều chúc mừng bố mẹ tôi. Nhìn lại 4 năm vừa qua, tôi thấy mình cũng đã khôn lớn rất nhiều so với cái ngày cắp ba lô theo HLV Từ Tâm từ Sơn La về Đà Nẵng. Còn nhớ mấy tháng đầu, tôi nhớ nhà kinh khủng, toàn điện thoại về quê. Bây giờ thì khác, tôi đã trót yêu thành phố biển này rồi và mong được gắn bó với nó lâu hơn nữa.


* Chắc hẳn vinh quang cũng trả bằng nhiều thứ khác, nhất là với một người con gái mới đôi mươi như Thảo?


- Đường chạy khiến tôi và nhiều nữ VĐV khác phải hy sinh. Đôi khi thấy cũng tủi thân, song đam mê thể thao đã lấn át đi. Hiện tại, tôi phấn đấu giành HCV ở SEA Games 27 tới đây, rồi chuẩn bị cho Asiad 17... Rất nhiều giải đấu cuốn vào, khiến tôi không có thời gian để nghĩ cho mình nữa. Tôi luôn tự nhủ: Thôi cứ phấn đấu nỗ lực, bởi mình còn trẻ. Các đàn chị như Trương Thanh Hằng đã hy sinh rất nhiều, mới 3 - 4 năm như tôi thì vẫn chưa thấm tháp gì.

 

Mục tiêu của Thảo sau cú “đề pa” ấn tượng ở giải châu Á vừa qua là gì?


Tôi đang là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, nên việc học tập là nhiệm vụ quan trọng. Nhưng ưu tiên của tôi vẫn là chuẩn bị cho các giải đấu lớn. Tôi muốn tiệm cận nhóm VĐV hàng đầu châu lục ở cự ly trung bình. Được xem là người kế nghiệp chị Hằng là vinh dự, trách nhiệm, nhưng để đạt được thành công như chị ấy còn khoảng cách xa mà tôi cần cố gắng. Tôi chuẩn bị sang Trung Quốc tập huấn trước giải châu Á tại Ấn Độ vào tháng 7, rồi cuối năm nay là SEA Games tại Mianma. Tôi còn trẻ và khao khát vươn lên, nên thành tích vừa qua chỉ là một bước tiến chứ chưa có gì quá tự hào.


* Cảm ơn và chúc Thảo tiếp tục thành công trên đường chạy!

 

Đỗ Thị Thảo là đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam tham dự giải Grand Prix châu Á 2013 đầu tháng này. Không đặt mục tiêu huy chương khi bước vào giải, nhưng cuối cùng, cô đã giành 3 HCB ở cự ly 800m. Thành tích của Thảo qua 3 chặng thi đấu là: 2:07.10 ở chặng 1 (tại Thái Lan), chặng 2 (cũng tại Thái Lan) là 2:07.60 và chặng 3 (tại Xri Lanca) là 2:06.38. Đây chưa phải là thành tích tốt nhất của Thảo, nhưng do đây chưa phải là điểm rơi phong độ, nên Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam tin tưởng, tại SEA Games 27 cuối năm nay, Thảo có thể vượt qua thành tích 2:05.62 - từng giúp cô giành HCB SEA Games 26.


Nguyễn Tuấn (thực hiện)