Ngày 20/1, “Chuyến bay hạnh phúc” cất cánh với sự tham gia của 19 cặp đôi, mang theo thông điệp về tình yêu, sự gắn kết gia đình và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tích cực, nhân văn trong những ngày đầu năm mới 2026.
“Chuyến bay hạnh phúc” do Vietnam Airlines phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc (Vietnam Happy Fest) 2025. Trên chuyến bay này, 19 cặp đôi đại diện cho nhiều thế hệ, hoàn cảnh khác nhau đã cùng đồng hành trong một không gian tràn đầy cảm xúc tích cực.
Không khí hạnh phúc được khơi mở ngay từ khu vực làm thủ tục tại sân bay. Dòng chữ “Chuyến bay Hạnh phúc” hiển thị trên màn hình thông tin chuyến bay như một lời chào đầu năm, mang đến sự háo hức và tò mò cho hành khách. Tại phòng khách Bông Sen, các cặp đôi được trao tặng cặp Mascot Vietnam Airlines – món quà nhỏ nhưng chứa đựng sự chào đón thân tình, kết nối những con người bằng những câu chuyện đời thường và nụ cười sẻ chia.
Trước khi thực hiện “Chuyến bay hạnh phúc” đoàn thắp hương tại tượng đài Lý Thái Tổ.
Chia sẻ tại chương trình, bà Trương Thị Lê Nhung (Madam Nhung) bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia “Chuyến bay hạnh phúc”, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa lan tỏa của hành trình đặc biệt này. Theo bà, hạnh phúc gia đình không chỉ là giá trị riêng của mỗi cá nhân mà còn cần được sẻ chia rộng rãi trong cộng đồng và xã hội. “Ai sinh ra cũng có quyền được hạnh phúc. Khi chúng ta chia sẻ hạnh phúc của mình, đó cũng là cách trao đi những bài học sống, giúp mọi người hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn và cùng sống đẹp hơn”, bà Nhung nói.
Bà cho rằng, khi con người từng trải qua khó khăn, khổ đau thì càng biết trân trọng những gì đang có và sẵn sàng đồng cảm, sẻ chia với người khác. “Được đồng hành cùng các cặp đôi trong chương trình và đặc biệt là 19 cặp đôi trên chuyến bay hôm nay, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, bởi đây là môi trường tích cực nơi mọi người cùng lan tỏa yêu thương”, bà Nhung chia sẻ thêm.
Trong khi đó, cặp đôi Nguyễn Thị Mai – Phan Trần Ngọc Phát, đến từ Hà Tĩnh, mang đến câu chuyện đầy cảm xúc của những người trẻ vừa bước vào hôn nhân. Chị Nguyễn Thị Mai cho biết, chuyến bay đối với hai vợ chồng là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt khi họ vừa tổ chức đám cưới tròn một tuần. “Với vợ chồng em, đây giống như một chuyến trăng mật đầu đời. Đặc biệt hơn nữa, đây là lần đầu tiên em được đi máy bay, lại được đồng hành cùng 19 cặp đôi khác nên cảm xúc rất khó tả”, chị Mai xúc động nói.
Tại khu vực check-in, hành khách trên chuyến bay VN1553 đã cảm nhận không khí hạnh phúc khác biệt.
“Chuyến bay Hạnh phúc” là thông điệp nhân văn được lan tỏa "Việt Nam là một điểm đến hạnh phúc, nơi những giá trị gắn kết, yêu thương và sẻ chia luôn được trân trọng".
Theo cặp đôi trẻ, việc được chứng kiến những cặp vợ chồng đã gắn bó 10, 20 năm bên cạnh những đôi mới cưới hay sắp cưới đã mang lại nhiều cảm xúc và niềm tin vào hạnh phúc lâu dài. “Sự chúc phúc, sẻ chia của mọi người khiến vợ chồng em cảm thấy mình vô cùng may mắn. Đây là kỷ niệm mà trước đó chúng em chưa bao giờ dám nghĩ tới”, chị Mai bày tỏ.
Một trong những khoảnh khắc giàu ý nghĩa trên mặt đất là nghi thức buộc nơ hoa vào cổ tay người bạn đời. Hành động giản dị ấy trở thành biểu tượng cho sự đồng hành, gắn bó và lời chúc cho những chặng đường dài phía trước. Với nhiều cặp đôi, đây không chỉ là kỷ niệm đầu năm mà còn là dấu ấn khó quên trong hành trình hôn nhân.
Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Chuyến bay Hạnh phúc là biểu tượng sống động cho thông điệp chúng tôi muốn lan tỏa: Hạnh phúc của mỗi gia đình chính là nền tảng cho hạnh phúc của một quốc gia”. Ông cho rằng, việc lan tỏa hình ảnh Việt Nam tích cực, nhân văn từ những hoạt động gần gũi sẽ góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia bền vững.
Hạnh phúc được thể hiện qua sự sẻ chia và gắn kết, khi những chiếc nơ hoa được người chồng, người vợ nhẹ nhàng buộc vào cổ tay người bạn đời.
Trên không trung, khoang hành khách trở thành không gian cảm xúc khi những giai điệu ngọt ngào vang lên cùng sự xuất hiện của các ca sĩ Erik và Lâm Bảo Ngọc. Âm nhạc, những tấm thiệp chúc phúc và món quà nhỏ từ nhà tài trợ đã kết nối hành khách bằng cảm xúc ấm áp, lan tỏa tinh thần yêu thương trong những ngày đầu năm.
Thông điệp về một Việt Nam hạnh phúc rạng ngời tiếp tục được trao tặng cho hành khách thông qua các món quà nhỏ
Khép lại chuyến bay, những nụ cười rạng rỡ, cái nắm tay thật chặt của các cặp đôi đã để lại hình ảnh đẹp về một Việt Nam thân thiện, an toàn và giàu cảm xúc. Từ bầu trời, “Chuyến bay hạnh phúc” không chỉ mang theo yêu thương, mà còn góp phần đưa thông điệp về một Việt Nam hạnh phúc vươn xa ra thế giới.