03:10 11/03/2011

Chụp ảnh cưới ở bãi đá sông Hồng: Coi chừng tử thần rình rập!

Bãi đá sông Hồng thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội vẫn được người dân Thủ đô gọi là “bãi đá tử thần”, bởi nơi này đã cướp đi mạng sống của nhiều người trẻ tuổi do sụt lún cát.

Bãi đá sông Hồng thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội vẫn được người dân Thủ đô gọi là “bãi đá tử thần”, bởi nơi này đã cướp đi mạng sống của nhiều người trẻ tuổi do sụt lún cát.


Mặc dù đã được chính quyền địa phương treo biển cấm, nhưng gần đây, nơi này vẫn được “quy hoạch” thành điểm chụp ảnh cưới lý tưởng bất chấp những hiểm họa có thể xảy ra.


Chụp ảnh cưới ở bãi đá, nhiều nguy cơ rình rập-Ảnh interrnet


Bãi đá sông Hồng được giới trẻ Hà Nội “để mắt” tới từ đầu năm 2007, do có khung cảnh khá đẹp với những bãi cát và những lạch nước nhỏ bao quanh. Nhưng cũng vì đến đây chơi, mà rất nhiều cái chết thương tâm đã xảy ra. Do thường xuyên xảy ra các vụ chết đuối, chính quyền địa phương lập bảng bê tông cảnh báo: “Khu vực rất nguy hiểm”. Song bẵng đi một thời gian, bây giờ, bãi đá sông Hồng lại trở thành điểm hấp dẫn của các đôi uyên ương đến để chụp ảnh cưới.

Bác Vân, người dân sống gần khu vực này cho biết: “Sau khi có vài người thiệt mạng, chính quyền địa phương đã dựng biển cấm người vào bãi đá chơi. Thậm chí, phường Nhật Tân còn cử cả người canh giữ không cho các bạn trẻ tiếp cận khu vực nguy hiểm”. Song gần đây, lại có rất nhiều người ra vào khu vực này. Điều đáng nói là có một số cá nhân tự xưng là “quản lý” bãi đá đã đầu tư thêm xích đu, xe ngựa… để kinh doanh dịch vụ chụp ảnh cưới.

Anh Hùng, một người có thâm niên trong nghề chụp ảnh cưới cho hay: “Ở đây không gian thoáng mát, lại có đủ xích đu, xe ngựa, bãi đá, bãi cát sâm sấp mặt nước, là địa điểm lý tưởng để chụp ảnh cưới. Giá vào đây để chụp ảnh cũng không cao: 100.000 đồng/lượt vào. Thuê ngựa, xe ngựa thêm nữa thì mất thêm khoảng 50.000 đồng. Nghe đồn ở đây có xảy ra một vài vụ tai nạn gây chết người nhưng chẳng thấy ai cảnh báo nên tôi cứ đến chụp ảnh thôi”.

Không chỉ đặt xích đu, mở quán bán hàng, trang bị xe ngựa, khu vực này còn được những người “quản lý” dựng barie để không cho ai vào nếu không được họ đồng ý. Hơn thế, vé vào và tiền gửi xe được tính với mức giá “cắt cổ”: 5.000 đồng/xe đạp; 10.000 đồng/xe máy và 100.000 đồng/ô tô.

Việc một số người tự ý tổ chức kinh doanh trên khu vực nguy hiểm, cũng như việc các đôi bạn trẻ đưa nhau đến đây chụp ảnh cưới, xem nhẹ lời cảnh báo từ chính quyền địa phương là rất nguy hiểm. Chính quyền phường Nhật Tân cần kiểm tra và tiếp tục cảnh báo người dân, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc ở “bãi đá tử thần”.

Phạm Mỹ