12:09 15/12/2018

Chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018: Chỉ cần một bàn thắng

Hừng hực khí thế. Đó là những gì không chỉ thầy trò HLV Park Hang-seo mà hàng triệu CĐV Việt Nam đang thể hiện lúc này. Dù gặp Malaysia rất khó khăn, nhưng tất cả con tim đang cùng nhịp đập tin tưởng đội nhà sẽ tái hiện chiến tích 10 năm trước.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam thừa sức giành chiến thắng tại Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Linh

Thống kê cho thấy ĐT Việt Nam đang áp đảo ĐT Malaysia trong những lần đối đầu với 6 trận thắng, 3 hòa, 3 thua trong 12 lần đối đầu ở AFF Suzuki Cup. Trận đấu thứ 13 sắp tới của hai đội, cán cân vẫn nghiêng về thầy trò HLV Park Hang-seo với 2 bàn làm vốn lận lưng ở Bukit Jalil. Cũng phải nói thêm, ĐT Việt Nam là đội bóng duy nhất ở giải năm nay có được 2 bàn tại “hang hùm” của người Mã.

Tuy nhiên, ĐT Malaysia của Tan Cheng Hoe như thường lệ vẫn cho thấy tinh thần kiên cường đáng nể. Họ chưa bao giờ từ bỏ cuộc chơi và biến trận chung kết lượt về trở nên căng thẳng đúng với tính chất quyết định chiếc Cúp. ĐT Malaysia đẩy diễn biến 90 phút sắp tới lên cao trào với hàng trăm triệu CĐV hai bên, đưa chiếc vé vào sân Mỹ Đình tối 15/12 trở thành tấm giấy thông hành có giá trị bậc nhất trong năm nay.

Video nhận định, soi kèo và dự đoán bóng đá Việt Nam và Malaysia

Sức nóng của trận cầu càng dâng cao thì niềm tin của CĐV nước nhà về chức vô địch thứ 2 trong lịch sử cũng tương ứng. Sau những phút làm nín lặng 8 vạn CĐV ở Bukit Jalil, hiện trong tay HLV Park Hang-seo là đội quân thiện chiến và thừa khát khao đánh bại người Mã. Bản lĩnh là điều những người trẻ có thừa và lần trở lại Mỹ Đình, lại đối đầu đội bóng đã thua mình 0 - 2 vòng bảng, sẽ không có chỗ cho sự sợ hãi. Thay vào đó sẽ là một tinh thần hưng phấn và ngược lại, chính “những chú Hổ” mới phải lo mất nanh vuốt khi đến Mỹ Đình. Thống kê liên quan cho thấy dù sức chứa không sánh bằng SVĐ Bukit Jalil, nhưng độ nhiệt sôi sục trên khán đài Mỹ Đình là số 1 so với các SVĐ khác.

ĐT Malaysia mới chính là những người phải chạy đua với thời gian để tìm một bàn dẫn trước vào lưới Văn Lâm. Họ sẽ có sự trở lại của “người hùng” Syahmi đã nã đại bác vào lưới ĐT Thái Lan vòng bán kết để hợp cùng Safawi để giúp đôi cánh ĐT Malaysia trở nên biến hóa. ĐT Malaysia sẽ mạnh dạn tấn công biên - một sở trường của họ ở giải đấu này khi hầu hết các bàn thắng đều được thực hiện từ kịch bản như thế. Họ sẽ “né” tuyến giữa của ĐT Việt Nam với những tiền vệ cơ bắp như Huy Hùng - Đức Huy cùng một Quang Hải thừa thông minh và lăn xả.

Nhưng như đã đề cập, thời gian sẽ là bạn đồng hành của đội chủ nhà trong khi những vị khách phải nôn nóng có cho được thành quả. Trong canh bạc tất tay sắp tới, CĐV Việt Nam lại trông chờ thầy “phù thủy” Park Hang-seo phô diễn tài nghệ. Đặc biệt trên hàng công, HLV Tan Cheng Hoe cũng chưa lường trước được các hậu vệ của ông sẽ chống những đợt phản pháo của chủ nhà qua cái tên nào. Công Phượng, Anh Đức và có thể cả Văn Quyết, Tiến Linh sẽ là một phương án giải quyết đối thủ.

Chú thích ảnh
Trong "canh bạc tất tay" này, CĐV Việt Nam lại trông chờ thầy “phù thủy” Park Hang-seo phô diễn tài nghệ.

Trước trận đấu, thủ thành Farizal của ĐT Malaysia đã lên dây cót tinh thần cho các đồng đội về quá khứ hào hùng của họ ở Mỹ Đình tại sân chơi này 4 năm trước. Nhưng có câu “nói trước bước không qua”. Sự khích tướng của thủ thành Farizal có lẽ chỉ tăng thêm nhiệt huyết cho các cầu thủ trẻ chủ nhà. ĐT Malaysia vẫn là bại tướng của Việt Nam ở lần gặp nhau gần nhất tại Mỹ Đình.

Kịch bản ở trận chung kết lượt về sắp tới, chỉ cần chủ nhà có 1 bàn dẫn trước, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lại viết sử cho bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, chủ nhà cần tỉnh táo bảo vệ lưới của Văn Lâm trước khi nghĩ chuyện đánh bại Farizal. Điều ông Park cần hạn chế các học trò chính là sự nóng vội tham gia tấn công từ hai cánh để tránh hở sườn. Việc phạm lỗi để đối phương tìm sự sống từ những pha bóng cố định cũng phải được tính toán. Trên hàng công, các tiền đạo có lẽ cũng ý thức được những cơ hội sẽ rơi vào chân mình trong một thế trận đối thủ phải có bàn thắng và họ cần căn chỉnh nắn nót hơn.

Sau 10 năm đằng đẵng, ngày 15/12/2018 chất chứa thêm một ký ức hào hùng nữa cho nền bóng đá nước nhà.

                                Đội hình dự kiến:

* Việt Nam: Văn Lâm, Đình Trọng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Huy Hùng, Đức Huy, Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Văn Đức, Công Phượng.

* Malaysia: Farizal, Nazirul Naim, Shahrul, Syahmi, Muhammad Akram, Muhammad Irfan, Mohamadou Sumareh, Talaha, Mohd Zaquan Adha, Safawi, Mohamed Saymer.
                                 
                                Dự đoán: 1-0
Theo Thể thao & Văn hóa