12:22 19/12/2012

Chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2012: Định đoạt chỉ sau 90 phút?

Vượt qua Thái Lan 3-1 trên sân nhà, Singapore đã tiến rất gần tới chức vô địch lần thứ 4 của mình tại AFF Suzuki Cup.

Với 3 trận toàn thắng tại vòng bảng rồi vượt qua ĐKVĐ Malaysia ở bán kết, Thái Lan bước vào trận chung kết với tư cách là ứng cử viên. Thế nhưng, những diễn biến của 90 phút lượt đi tại sân Jalan Besar của Singapore chiều qua lại làm đảo lộn mọi dự đoán.


Singapore đang chiếm ưu thế lớn sau trận lượt đi. Ảnh: affsuzukicup.com



Singapore không áp đảo về thế trận cũng như về khả năng kiểm soát bóng, nhưng họ lại cho thấy rõ sự hiệu quả trước một Thái Lan không còn duy trì được lối chơi nhuyễn và đẹp mắt như trong các trận đấu trước. Ngay từ phút thứ 9, đội chủ nhà đã có được bàn mở tỉ số nhờ công của Mustafic Fahrudin. Hàng thủ Thái Lan trận này chơi không tốt và chính sự lỏng kẻo này đã khiến họ tiếp tục phải trả giá ở phút 62: Khairul Amri có một pha dứt điểm đẹp mắt sau khi đột phá giữa vòng vây các cầu thủ áo xanh. Amri từng ghi bàn quyết định trước Thái Lan giúp Singaporevô địch AFF Cup 2007 và lần này, anh một lần nữa khiến hy vọng vừa lóe lên của người Thái nhanh chóng bị tắt ngấm (Lahsoh trước đó gỡ 1-1 cho Thái Lan ở phút 59).


Đến khi thời gian trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, Baihakki Bin Khaizan ấn định chiến thắng 3-1 cho Singapore xuất phát từ một tình huống phối hợp đá phạt góc. Đây nhiều khả năng cũng sẽ là “cú đấm” quyết định của trận chung kết năm nay, bởi với cách biệt 2 bàn, rất khó để Thái Lan có thể lật ngược được tình thế trong trận lượt về tại Bangkok ngày 22/12.



Quốc Anh