05:22 05/05/2016

Chung kết Champions League: Từ Lisbon đến Milan

Chung kết tại sân San Siro (Italy) vào ngày 28/5 tới sẽ là trận “derby thành Madrid”, đồng thời tái hiện trận chung kết Champions League mùa giải 2013 - 2014 tại Lisbon, sau khi Real Madrid đá bại Manchester City 1 - 0 trên sân Santiago Bernabeu ở trận bán kết lượt về rạng sáng 5/5. Một lần nữa, cả châu Âu sẽ lại hướng về Madrid.

Zinedine Zidane đang có những ngày tháng ngọt ngào khi cùng Real Madrid góp mặt trong cuộc đua tam mã đến chức vô địch Liga và giành vé dự trận chung kết Champions League sau 5 tháng tiếp quản chiếc ghế nóng ở sân Santiago Bernabeu. Phải nói, Real của Zidane may mắn khi trên con đường Champions League này, họ không phải gặp những đối thủ khó khăn như Barca, Bayern Munich. Zidane đang chứng tỏ được cái uy của mình trên ghế huấn luyện khi các ngôi sao thay nhau tỏa sáng để giúp Real tiến bước. Trước là cú hat-trick của Cristiano Ronaldo vào lưới Wolfsburg và bây giờ là Bale trước Man City. Real của Zidane càng về cuối mùa giải càng tỏ ra sung sức, khi thắng 13/15 trận gần đây nhất.

 

Diego Simeone và Zinedine Zidane sẽ làm nên trận chung kết hấp dẫn.

Trận này, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini hầu như không tạo ra sự đe dọa nào đối với đội chủ nhà Real và có vẻ như đội bóng nước Anh không cho thấy sự quyết tâm cho trận đấu quan trọng này.

Trong khi đó, Real Madrid có sự trở lại của ngôi sao Cristiano Ronaldo sau thời gian dưỡng thương. Trước sự nguy hiểm của Real Madrid tại Bernabeu, HLV Manuel Pellegrini đã cho các học trò chơi phòng ngự ngay từ đầu. Nhưng kế hoạch của HLV Pellegrini đã sớm bị ảnh hưởng khi trung vệ đội trưởng Vincent Kompany gặp chấn thương và phải rời sân ở ngay phút thứ 10.

Mất chốt chặn quan trọng nhất, hàng phòng ngự MC đã không còn giữ được sự chắc chắn khi đối mặt với sức ép liên tục của đội chủ nhà. Và chỉ 10 phút sau khi Kompany rời sân, đội khách đã phải nhận bàn thua sau cú dứt điểm đập chân tiền vệ Fernando của Gareth Bale, khiến bóng đổi hướng bay vào góc cao khung thành lưới, trong sự bất lực của thủ môn Joe Hart.

Bên cạnh bàn thắng có phần may mắn này, Real Madrid đã gây thất vọng khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn và hàng thủ trở thành điểm tựa vững chắc cho Real. Hầu hết mọi ý đồ lên bóng của Man City đều bị bắt bài. Trận này, Ronaldo được kỳ vọng rất nhiều, nhưng có lẽ do chưa đạt 100% phong độ sau chấn thương, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã gây thất vọng khi liên tục dứt điểm hỏng ăn ở những tình huống thuận lợi dù được các đồng đội trao khá nhiều cơ hội.

Không có thêm bàn thắng, nhưng Real Madrid cũng đã bảo vệ thành công tỉ số 1 - 0 đến hết trận và kết quả này đủ để Real giành chiến thắng chung cuộc 1 - 0 (lượt đi hòa 0 - 0), qua đó vào chơi chung kết. Trận thắng này là trận thứ mười Real giữ sạch lưới từ đầu Champions League 2015 - 2016, bằng kỷ lục giữ sạch lưới của Arsenal lập được kỷ lục trong mùa giải 2005 - 2006. Bên cạnh kỷ lục giữ sạch lưới, Real còn là đội ghi nhiều bàn nhất từ đầu Champions League mùa này với 27 lần phá lưới đối phương.

Zidane đã có lần đầu tiên dẫn dắt Real vào chung kết Champions League, còn Real xứng đáng lần thứ 14 có mặt trong trận chung kết cúp C1. Đối thủ của Real Madrid trong trận chung kết tại sân San Siro vào ngày 28/5 tới là kình địch cùng thành phố Atletico Madrid. Người hâm mộ bóng đá lại một lần nữa được chứng kiến trận chung kết Champions League tại Milan tới đây bị biến thành chuyện riêng của người Madrid. Trong lịch sử, chung kết Champions League từng nhiều lần bị biến thành chuyện nội bộ quốc gia, nhưng bị biến thành derby thành phố thì là chuyện xưa nay hiếm. Ở mùa giải 2013 - 2014, “Kền kền trắng” đã đá bại đối thủ để giành chức vô địch Champions League thứ 10 trong lịch sử.

La Liga đang chứng tỏ họ là giải đấu sở hữu nhiều đội bóng chất lượng nhất châu Âu hiện tại. Ở hai mùa gần nhất, các Cúp vô địch châu Âu đều thuộc về người Tây Ban Nha. Real rồi Barca lần lượt lên ngôi ở Champions League, Sevilla hai năm liền thống trị Europa League. Sự áp đảo ấy nhiều khả năng sẽ tái diễn sang mùa thứ ba liên tiếp.


Minh Đăng