12:20 11/12/2018

Chung kết AFF Suzuki Cup 2018: Việt Nam dẫn trước 2-1 sau hiệp 1 với sự tỏa sáng rực rỡ của hàng tiền vệ

Sau 45 phút thi đấu hiệp 1 trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018, HLV Park Hang Seo đã khiến đối thủ Malaysia choáng váng với lối chơi chủ động, hợp lý và tỷ số dẫn 2-1.

Chú thích ảnh

Sau 45 phút thi đấu hiệp 1 trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018, HLV Park Hang Seo đã khiến đối thủ Malaysia choáng váng với lối chơi chủ động, hợp lý và tỷ số dẫn trước 2-1 với sự tỏa sáng rực rõ của hai tiền vệ trung tâm Huy Hùng và Đức Huy, hai cầu thủ đã xé toang mành lưới của Malaysia với hai pha đệm lòng kỹ thuật.

Huấn luyện viên Park Hang Seo tiếp tục lựa chọn những nhân sự hợp lý nhất theo đội hình 3-4-3. Trong đó, 2 hậu vệ cánh sẽ thi đấu linh hoạt, khi phòng thủ đội hình có thể xoay chuyển thành 5-4-1.HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ khi cất hai cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Malaysia ở vòng bảng lên ghế dự bị. Thay vào đó, ông để cho Đức Chinh đá cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi, cùng với sự xuất hiện của Huy Hùng (số 29) nơi trung tâm hàng tiền vệ.

Đối đầu Malaysia đêm nay là lần thứ hai đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ này tại AFF Cup 2018. Lần đầu ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0. Nhưng lần này, Malaysia đã có Bukit Jalil.

Ba trận tại Bukit Jalil từ đầu giải, Malaysia bất bại, chỉ để lọt lưới 1 bàn. Chính tại sân bóng khổng lồ này, đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe đã cầm hòa Thái Lan không bàn thắng, tạo tiền đề cho cuộc lật đổ ngoạn mục tại Bangkok sau đó vài ngày.

Sức mạnh của Bukit Jalil là có thật. Sân bóng này được đầu tư 122 triệu USD, có sức chứa ban đầu lên tới 100.000 chỗ ngồi trước khi được rút gọn xuống chỉ còn hơn 87.000 chỗ. SVĐ của đội tuyển Malaysia nằm trong top 10 sân bóng lớn nhất thế giới, bỏ xa “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford, chỉ kém Wembley huyền thoại chưa đầy 3.000 chỗ ngồi.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch, mọi toan tính của Malaysia đã phá sản khi đội tuyển Việt Nam nhập cuộc quá hay, đấu pháp hợp lý và cách tiếp cận trận đấu thể hiện đẳng cấp vượt trội.

Hơn 80.000 khán giả Malaysia đã chết lặng vào phút 23 của trận đấu khi tiền vệ Huy Hùng xuất hiện như từ trên trời rơi xuống ngay chấm 11m trong vòng cấm địa Malaysia để đệm lòng chính xác sau pha căng ngang chính xác tới từng centimet của Phan Văn Đức. 1-0 cho Việt Nam.

Nỗi kinh hoàng của Malaysia chưa dừng lại tại đó khi chỉ 3 phút sau, Huy Hùng đã đáp lại niềm tin của người thầy Park Hang Seo khi có đón đường chuyền ra của Phan Văn Đức, vâng lại là Phan Văn Đức, cứa lòng hoàn hảo, bóng đi cuộn và pha bay người của thủ môm Malaysia chỉ khiến bàn thắng 2-0 của Việt Nam thêm hoàn mỹ.

Tới phút 30 của trận đấu, thế trận có thể nói rằng hoàn toàn thuộc về đội tuyển Việt Nam. Dù tỷ lệ cầm bóng không quá vượt trội, song các cầu thủ của chúng ta hoàn toàn nắm quyền chủ động và chính là những người có nhiều cơ hội hơn.

Sau khi bị dẫn 2-0 ngay trên sân nhà, với nguồn thể lực dồi dào, Malaysia luôn di chuyển đồng đều và duy trì được lối đá pressing ở cường độ cao với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số.

Nỗ lực của các tuyển thủ Malaysia cuối cùng cũng được đền đáp khi vào phút 36 cầu thủ Shahrul Saad xuất hiện đúng lúc sau đường tạt bóng của đồng đội để lắc đầu đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Văn Lâm, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 của Malaysia.

Những phút cuối hiệp 1, Malaysia không thay đổi đội hình, song lối chơi là rất khác với rất nhiều quyết tâm và không ngại va chạm, không ngại pressing toàn sân nhằm hạn chế điểm mạnh về kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam. Cách Malaysia thi đấu mang hình ảnh một đội bóng được xây dựng rất khoa học, theo kiểu châu Âu. Tuy nhiên, hậu vệ của chúng ta đã bình tĩnh hóa giải các pha vây hãm của đối thủ để bảo toàn lợi thế tỷ số 2-1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên của trận chung kết.

Đội hình ra sân của ĐT Việt Nam gặp Malaysia: Văn Lâm; Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Đức Huy, Huy Hùng, Quang Hải, Văn Đức, Đức Chinh.

 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức