12:20 15/12/2011

Chùm ảnh: Khởi hành đoàn tàu đưa tân binh, quà Tết ra Trường Sa

Có những giọt nước mắt của những người vợ khi tiễn chồng; có ánh nhìn lưu luyến của trẻ thơ với cha; nhưng trên hết là niềm vui, niềm háo hức của những cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ mới nơi đảo xa.

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 15/12/2011, tại quân cảng Cam Ranh đã diễn ra lễ xuất quân đưa tân binh và quà tết ra Trường Sa.Tham dự buổi lễ có đồng chí: Trần Xuân Hải - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.Đi cùng đoàn còn có hơn 60 phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước.

Đây cũng là chuyến tàu đưa các nhu yếu phẩm, hàng hóa và quà Tết Nhâm Thìn 2012 của đất liền tới bộ đội và nhân dân Trường Sa. Các mặt hàng chủ yếu gồm: gạo nếp, đậu xanh, lợn hơi, lá dong, lạt buộc, nước ngọt lon, cà phê, hạt dưa, miến dong, măng khô.

Có những giọt nước mắt của những người vợ khi tiễn chồng ra đảo xa; có ánh mắt lưu luyến của trẻ thơ với cha; nhưng trên hết là niềm vui, niềm háo hức của những cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ mới nơi đảo xa.

Phóng viên Tin Tức có mặt và ghi lại những hình ảnh vô cùng xúc động trong lễ xuất quân:


 

 

 

Những cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị ra Trường Sa.


Những người lính mang nặng hành trang cho chuyến công tác dài ngày.

Các anh mang theo những sản vật của đất liền ra đảo.

Đồng chí Lê Bá Đương gọi điện thoại cho người em trai trước lúc lên đường.


 
 

Chuyến tàu Trường Sa 22 mang theo rất nhiều gà, vịt, ngan, lợn... ra Trường Sa làm quà Tết cho quân và dân huyện đảo này.



Một người lính bước xuống tàu sau khi được điểm danh.

 


Đồng chí Nguyễn Thái Sơn điểm danh các cán bộ, chiến sĩ lên tàu.

Thượng Uý Nguyễn Tiến Lực chia tay con trai lên đường làm nhiệm vụ.



Thiếu tá Nguyễn Văn Quảng âu yếm cô con gái trước giờ chia tay. "Chăm ngoan nhé, con".

Vợ thiếu tá Quảng dán cao chống say cho chồng. Đang trong thời điểm biển động mạnh, ngay cả những "con sói biển lão luyện" nhất cũng có thể bị say sóng. Hành động này như muốn nói: Anh hãy làm tốt nhiệm vụ mà đất nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Em, con và đất liền luôn nhớ về anh.

Thiếu tá Văn Minh Duân lau nước mắt cho vợ. Đây là lần thứ 4 chị tiễn chồng ra Trường Sa. Đã quen với những lần chia tay, nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ trào ra... Bố thiếu tá Duân vừa mới mất ít lâu. Gạt nỗi đau riêng, anh lên đường, đến nơi đảo xa... Nơi đó, cần có anh.

Đồng chí Trần Xuân Hải chúc các cán bộ, chiến sỹ lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dặn dò chiến sĩ mới trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ tại Trường Sa.

Niềm vui của các chiến sĩ trẻ trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.



Phong Anh- Hoàng Hùng