10:13 04/10/2013

Chùm ảnh hiếm về con gái lãnh đạo châu Phi bị lật đổ tại Triều Tiên

Con gái của Tổng thống bị lật đổ năm 1979 của Guinea Xích Đạo mới đây đã công bố chùm ảnh về 15 năm tuổi thơ cô trải qua tại CHDCND Triều Tiên. Qua những bức ảnh này, người xem sẽ có cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống tại Triều Tiên trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Con gái của Tổng thống bị lật đổ năm 1979 Guinea Xích Đạo - Francisco Macías Nguema mới đây đã công bố chùm ảnh về 15 năm tuổi thơ cô trải qua tại CHDCND Triều Tiên.

Qua những bức ảnh này, người xem sẽ có cái nhìn hiếm hoi đặc biệt về cuộc sống tại Triều Tiên trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Monique Macias cùng anh trai Francisco và mẹ đã đến Triều Tiên vì sự an toàn sau khi biến cố xảy ra với gia đình (ông Francisco Macías Nguema bị lật đổ).

Monique đã được học tại một trường có tiếng của Triều Tiên, đây cũng là ngôi trường mà lãnh đạo của Triều Tiên Kim Jong-il từng theo học. Tại đây Monique được học những bài học như bắn súng AK, diễn tập quân sự và khóa học sinh tồn.

Những bức ảnh kỷ niệm được công bố mới đây cùng với cuốn hồi ký “Tôi Monique, đến từ Bình Nhưỡng” được viết bằng tiếng Hàn Quốc.


Monique (thứ 5 bên trái) chụp ảnh cùng các bạn học tại Bình Nhưỡng năm 1981.


Năm 1982.



Monique được gặp mặt phu nhân thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng năm 1978.


Francisco, anh trai của Monique chụp ảnh cùng bạn học tại Bình Nhưỡng năm 1990.


Monique chụp ảnh cùng giáo viên trường cách mạng Mangyongdae sau khi luyện tập bắn tại địa điểm gần Bình Nhưỡng năm 1985.


Anh trai của Monique và các bạn học tại Bình Nhưỡng năm 1984.


Monique chụp ảnh tại khách sạn Dongmyong ở Wonsan, đông Triều Tiên trong kỳ nghỉ tháng 8/1989.


Monique khi đã là sinh viên năm 1990.


Monique cùng anh trai và chị gái Maribelle tại Bình Nhưỡng năm 1989.


Anh trai Monique (thứ 3 từ trái sang) trong chuyến đi cùng bạn tới Daesongsan năm 1985.



H.Linh (Theo Independent)