09:15 28/09/2012

Chủ tiệm cửa sắt đi ăn trộm vàng

Trong lúc nhờ “đệ tử” đứng canh gác tiệm vàng Phong Phú, Dũng (chủ tiệm cửa sắt Thành Vinh) dùng cờ lê mở ốc nối cánh cửa sắt với khung bản lề đột nhập vào tiệm hốt hết vàng nữ trang bỏ vào bao đem về nhà cất giấu…

Trong lúc nhờ “đệ tử” đứng canh gác tiệm vàng Phong Phú, Dũng (chủ tiệm cửa sắt Thành Vinh) dùng cờ lê mở ốc nối cánh cửa sắt với khung bản lề đột nhập vào tiệm hốt hết vàng nữ trang bỏ vào bao đem về nhà cất giấu…


Ngày 26/9, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thành Vinh (36 tuổi) 8 năm tù; Trần Trung Dũng (26 tuổi), 5 năm tù cùng về tội "trộm cắp tài sản".


Lê Thành Vinh là chủ tiệm cửa sắt Thành Vinh tại thị trấn Cần Giờ, huyện Cần Giờ. Ngày 17/11/2011, bà Đoàn Thị Phụng, chủ tiệm vàng Phong Phú ở thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) nhờ Vinh đến sửa cửa sắt cho tiệm vàng của mình.


Trong quá trình sửa cửa sắt, Vinh quan sát xung quanh và nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của tiệm vàng. Vinh rủ "đệ tử" là Trần Trung Dũng, thợ đang phụ việc và học nghề tại tiệm cùng tham gia.


Khoảng 1h30' ngày 20/11/2011, Vinh điều khiển xe môtô chở Dũng đến tiệm vàng Phong Phú. Tại đây, Vinh đứng canh gác, còn Dũng dùng cờ lê mở ốc nối cánh cửa sắt với khung bản lề đột nhập vào tiệm hốt hết vàng nữ trang bỏ vào bao đem về nhà cất giấu (tổng cộng 33,5 lượng vàng 24k và 18k).


Hôm sau, Vinh chở Dũng đi bán 6 chỉ vàng để tiêu xài và trả nợ, còn bao nhiêu Vinh đón taxi ra Vũng Tàu gửi chú ruột nhờ giữ giùm.


Bà Phụng đã đến Công an trình báo. Khi nghe Công an điều tra truy tìm, Vinh, Dũng biết khó thoát đã đến Công an khai nhận hành vi phạm tội. Từ lời khai của Vinh, Công an đã thu giữ số tang vật Vinh đem gửi tại Vũng Tàu.


Theo Cand.com.vn