12:11 25/12/2012

Chu du thế giới trên 'ngựa sắt' dịp trăng mật

Cặp đôi mới cưới Kat 31 tuổi và Steve Turner 33 tuổi, ở Anh lại có cách nghĩ khác khi biến kỳ trăng mật của mình thành một thử thách thực sự: Lên kế hoạch lập kỷ lục thế giới bằng cách đi xe đạp đôi vòng quanh thế giới.

Kỳ trăng mật là cơ hội tuyệt với để cho những đôi mới cưới có thời gian bên nhau và xóa bỏ những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.


Kat và Steve Turner tập luyện trước khi thực hiện thử thách.

 

Song cặp đôi mới cưới Kat 31 tuổi và Steve Turner 33 tuổi, ở Anh lại có cách nghĩ khác khi biến kỳ trăng mật của mình thành một thử thách thực sự: Lên kế hoạch lập kỷ lục thế giới bằng cách đi xe đạp đôi vòng quanh thế giới.

 
Không giống như mọi người chọn một kỳ nghỉ trăng mật lãng mạn bên bãi biển hay trong một khách sạn sang trọng, đôi này đã dành ra 2 năm để cưỡi trên chiếc xe đạp đôi chu du khắp thế giới và phải ngủ trong chiếc lều cá nhân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.


Cặp đôi đã từ bỏ công việc được trả lương cao và rời ngôi nhà khang trang của mình ở Forest Hill, đông nam Luân Đôn để chu du trên “con ngựa sắt”. 6 tháng sau khi khởi hành và vượt quãng đường khoảng 9.000 km, họ đã đến Darwin, miền bắc Australia.


Kat cho biết, 4 tháng đầu của hành trình quả thực rất vất vả, có những lúc muốn từ bỏ thử thách này, song rốt cục họ vẫn tiếp tục hành trình của mình.


Sau khi đến New Zealand và Australia, cặp đôi này đang thực hiện một chuyến qua một loạt nước châu Á như Malaysia, Indonesia, Thái lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc.


Sau khi đi qua Trung Quốc, họ có kế hoạch đến Pakistan, Iran, Azerbaijan, Armenia, Grudia, Thổ Nhĩ Kỳ và cuối cùng là trở lại nơi họ đã xuất phát.


Họ dự định trở lại Anh vào đầu năm 2014 và phá kỷ lục 38.143 km đã được Phil và Louise Shambrook lập 15 năm trước.


Trước khi thực hiện chuyên đi này, Kat thậm chí còn không biết đi xe đạp.


Cặp đôi dừng chân tại một khách sạn.


Tạm dừng chân trên đường đi.


Trong hành trình, họ đã gặp không ít gian nan, bị chó đuổi, đối mặt mới nắng nóng, giá lạnh, ngập lụt và mưa gió.


Họ phải ngủ trong chiếc lều cá nhân chật chội.


Hỏi đường đi.


Căp đôi thực hiện chuyến đi này nhằm gây quỹ cho một tổ chức từ thiện ở Anh chuyên giúp đỡ những người khó khăn ở các nước đang phát triển.



 

L.H (theo dailymail)