11:06 22/11/2014

Chốt danh sách cầu thủ dự VCK AFF Cup 2014

Chiều 21/11, đội tuyển Việt Nam đã chốt danh sách dự VCK AFF Suzuki Cup 2014. Ba cái tên HLV Toshiya Miura gạt khỏi danh sách tương đối bất ngờ: Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng, tiền vệ Nguyễn Minh Châu và thủ môn Nguyễn Thanh Diệp.

Chiều 21/11, đội tuyển Việt Nam đã chốt danh sách dự VCK AFF Suzuki Cup 2014. Ba cái tên HLV Toshiya Miura gạt khỏi danh sách tương đối bất ngờ: Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng, tiền vệ Nguyễn Minh Châu và thủ môn Nguyễn Thanh Diệp.

Cựu binh Minh Châu bị loại là quyết định có thể lý giải được của HLV Miura, khi mà tiền vệ này gặp phải chấn thương trước đó. Tuy nhiên, việc tiền vệ Trọng Hoàng và thủ môn Thanh Diệp bị loại khiến không ít người bất ngờ. Nhưng cũng có thể nói, màn thể hiện của cả hai đã không mấy nổi bật trong suốt quá trình rèn quân chuẩn bị cho VCK AFF Suzuki Cup 2014.

HLV các đội Bảng A tham gia buổi họp báo.


Danh sách đội tuyển Việt Nam dự VCK AFF Cup 2014:

Thủ môn: Nguyên Mạnh, Thanh Bình, Vĩnh Lợi

Hậu vệ: Minh Tùng, Ngọc Hải, Phước Tứ, Huy Cường, Thanh Hiền, Văn Biển, Xuân Thành, Tiến Thành.

Tiền vệ: Tấn Tài, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Thành Lương, Thanh Trung, Huy Hùng.

Tiền đạo: Văn Quyết, Minh Tuấn, Hồng Quân, Anh Đức, Công Vinh, Hải Anh.

Trong buổi họp kỹ thuật trước khi bước vào AFF Suzuki Cup 2014, với sự tham dự của 4 HLV trưởng của các đội tuyển ở bảng A là: Việt Nam, Indonesia, Philippines và Lào; HLV trưởng đội tuyển Việt Nam được sự quan tâm nhất của giới truyền thông. Tại buổi họp, ông Miura cho biết: “Được thi đấu trên sân nhà và được sự cổ vũ của khán giả, điều đó kích thích tinh thần rất lớn cho đội tuyển chứ chúng tôi không lo vấn đề áp lực. Mục tiêu của chúng tôi là giành vé vào bán kết nên toàn đội sẽ nỗ lực thi đấu với 100% sức lực, phong độ”.

Còn HLV Alfred Riedl của Indonesia, đối thủ đầu tiên của Việt Nam, đã bày tỏ, lần quay trở lại Việt Nam này, đã đem lại cho ông nhiều cảm xúc. Đội bóng Indonesia của ông cũng đặt mục tiêu vô địch. Theo ông Riedl thì đây là nhiệm vụ rất khó khăn đối với ông. Ông cùng đội bóng của mình sẽ giải quyết từng trận đấu. Và việc gặp chủ nhà Việt Nam ngay đầu tiên cũng là một áp lực rất lớn với ông.

Tin, ảnh: Minh Đăng