11:16 03/11/2012

Chồng tàn nhẫn 3 lần bỏ thuốc chuột vào canh để giết vợ

Xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, Xuân nghĩ ra cách bỏ thuốc chuột vào bát canh của vợ để giết chết vợ. Tuy nhiên, hành động của người bố đã bị đứa con gái trông thấy và cảnh báo với mẹ. Người mẹ không dám ăn mà đưa cho gà uống thử thì một lúc sau gà chết lăn quay.

Xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, Xuân nghĩ ra cách bỏ thuốc chuột vào bát canh của vợ để giết chết vợ. Tuy nhiên, hành động của người bố đã bị đứa con gái trông thấy và cảnh báo với mẹ. Người mẹ không dám ăn mà đưa cho gà uống thử thì một lúc sau gà chết lăn quay.

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa xét xử sơ thẩm đối với Vũ Văn Xuân (SN 1970, trú thôn 3, xã Quang Minh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) về tội “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Vũ Văn Xuân và Lê Thị Hai sống ở xã Quảng Minh huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cuộc sống vợ chồng đầu ấp tay gối bao năm, gia đình con cái sum vầy. Nhưng đến năm 2012 vợ chồng bắt đầu xảy ra nhiều mâu thuẫn, khi chị Lê Thị Hai nghi ngờ chồng mình là Vũ Văn Xuân bồ bịch, lăng nhăng. Chị Hai và gia đình nhà vợ tỏ thái độ lạnh nhạt với Xuân. Bực mình vì bị vợ lạnh nhạt, xem thường nên Xuân nuôi ý định dùng thuốc diệt chuột để giết hại vợ.


Bị cáo Vũ Văn Xuân trước phiên tòa xét xử.



Để thực hiện âm mưu này, vào khoảng 19h ngày 9-7-2012, lợi dụng hôm chị Hai đi làm về muộn nên Vũ Văn Xuân và các con ăn cơm trước. Khi đứa con gái lấy cơm canh để phần cho mẹ thì Xuân đã thủ sẵn thuốc chuột, lợi dụng lúc con gái không chú ý, Xuân đã bỏ vào bát canh của vợ.

Khi chị Hai về nhà ăn cơm, do thuốc chuột có mùi khó chịu nên chị Hai mới húp một ngụm canh vội nhổ ra. Sau đó chị Hai mới hay biết trong canh có thuốc chuột do Xuân bỏ vào. Nghĩ là người chồng có ý định bột phát một lần nên mới làm vậy nên chị Hai bỏ qua mà không hề trình báo sự việc với ai.

Nào ngờ ý định giết bằng được vợ của Xuân vẫn nung nấu. Hôm sau Xuân tiếp tục bỏ thuốc diệt chuột vào bát canh của vợ. Hôm đó chị Hai cũng đi làm về muộn nên Xuân lấy cơm canh để phần cho vợ, Xuân tiếp tục kịch bản cũ khi lấy một gói thuốc chuột quấy đều bát canh để phần vợ. Sau đó Xuân rời nhà đi làm.


Chị Hai đứng lên xin tòa giảm án cho chồng.



Tuy nhiên vì thấy hành động khác lạ của bố nên đứa con gái đã theo dõi kỹ rồi sau khi mẹ về thì thông báo cho mẹ biết và can không chọ mẹ ăn cơm canh. Nghe lời con gái, chị Hai gọi điện báo cho anh trai là Lê Bá Dượng cùng cháu lấy hai thìa trong bát canh của chị Hai cho gà uống, một lúc sau gà chết. Cuối ngày Xuân trở về thì thấy vợ đã ăn cơm canh nhưng vẫn không chết, hắn ta nghĩ do thuốc chuột hết hạn hoặc không có tác dụng nên tiếp tục nung nấu ý định hãm hại vợ lần 3.

Ngày 11- 7, Xuân ra quán bán thuốc chuột mua 4 gói. Với kịch bản tương tự, sau khi ba bố con ăn cơm xong, Xuân lấy một gói pha với sữa rồi đổ vào bát canh để khi đi làm về chị Hai ăn cùng cơm. Tuy nhiên, vì lo sợ bố sẽ tiếp tục hại mẹ nên đứa con gái luôn cẩn thận theo dõi bố. Cháu vừa giả vờ ra ngoài sân rồi nhìn qua khe cửa thì thấy được tất cả hành động của bố. Lúc mẹ đi làm về thì cháu nói lại sự việc cho mẹ nghe. Chị Hai tiếp tục lấy canh cho gà ăn thì gà chết lăn quay.

Ba lần bị chồng tàn nhẫn bỏ thuốc chuột vào canh để giết nên chị Hai đã quá lo sợ và quyết định trình báo sự việc tới công an. Kết quả giám định của cơ quan chức năng về bát canh mà Xuân để phần cho chị Hai có chứa chất diệt chuột. Xuân bị công an bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa xét xử hôm 1/11, Vũ Văn Xuân đã thừa nhận hành vi của mình. Vi tình nghĩa phu thê, tại phiên tòa, chị Hai cũng đã đứng lên xin giảm án cho chồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Xuân 7 năm tù giam.


Theo anninhthudo.vn