10:13 31/10/2012

Chốn yên bình giữa ồn ào đô thị

Báo Tin tức xin giới thiệu tới độc giả một vài hình ảnh về Công viên Thành phố Doanh trại Cửu Long (The Kowloon Walled City Park) thuộc Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc) để cùng cảm nhận về sự yên bình nơi đây giữa ồn ào, nhộn nhịp của đô thị.

Báo Tin tức xin giới thiệu tới độc giả một vài hình ảnh về Công viên Thành phố Doanh trại Cửu Long (The Kowloon Walled City Park) thuộc Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc) để cùng cảm nhận về sự yên bình nơi đây giữa ồn ào, nhộn nhịp của đô thị.


Nằm ở phía Đông Bắc bán đảo Cửu Long, Công viên Thành phố Doanh trại Cửu Long thuộc Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong luôn chìm trong màu xanh cây lá cùng những mái nhà, nóc đình ngói ống rêu phong.



Dẫu xung quanh vẫn là ồn ào phố thị với nườm nượp xe và chen chúc nhà cao tầng, nhưng Công viên Thành phố Doanh trại Cửu Long vẫn lặng lẽ với dáng vẻ cổ xưa của mình.



Ở đây, người ta có thể tìm thấy nét kiến trúc vút cong phần mái tiêu biểu một thời ở Trung Quốc.



Hay những hành lang trong hoa viên theo hình zíc zắc hớp hồn kẻ đang yêu.



Sự bình yên đã khiến nơi đây trở thành điểm đến thích hợp cho những người muốn thả hồn vào phiêu lãng.



Hay muốn tìm kiếm hoài niệm.



Hoặc đơn giản chỉ là gặp gỡ bạn bè để hàn huyên.



Nhưng ít ai biết rằng trong sau nét cổ kính ẩn khuất dưới các tán cây ấy là cả một câu chuyện lịch sử.



Xưa kia, nơi đây từng là doanh trại quân đội, trao qua đổi lại vào thời cận đại rồi rơi vào tình trạng “bán vô pháp”, trở thành nơi tụ tập của đám xì ke, ma túy và những kẻ du thủ du thực.



Năm 1987, chính quyền Hong Kong và Chính phủ Trung Quốc đạt được một hiệp nghị về việc xóa bỏ khu ổ chuột này. Gần 10 triệu USD đã được bỏ ra cùng tâm huyết của những người trong cuộc. Cuối cùng, vào tháng 12/1995, Công viên Thành phố Doanh trại Cửu Long đã được khánh thành. Những kiến trúc đặc sắc ban đầu được phục dựng, nhưng các nhà thiết kế vẫn để dành một khu với “đường xưa lối cũ” như muốn nhắc nhở “lịch sử không thể lãng quên”.




Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)