02:09 10/02/2026

Chợ nấu cỗ Hàng Bè nhộn nhịp từ sáng sớm dịp cúng ông Công, ông Táo

Từ 6 giờ sáng ngày 10/2 (23 tháng Chạp), chợ nấu cỗ Hàng Bè, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tấp nập người mua bán, sắm sửa đồ lễ cúng ông Công, ông Táo.

Ghi nhận tại khu "chợ nhà giàu" Hàng Bè, các gian hàng bày bán đủ loại thực phẩm phục vụ mâm cúng truyền thống như gà luộc, xôi, giò, nem rán, canh măng… Trong đó, gà cánh tiên ngậm hoa hồng và xôi gấc là hai mặt hàng được nhiều người lựa chọn nhất nhờ hình thức đẹp, phù hợp bày mâm cỗ cúng truyền thống.

Chú thích ảnh
Người Hà Nội dậy sớm, chen chân mua đồ cúng ông Công, ông Táo tại chợ Hàng Bè.
Chú thích ảnh
Mặt hàng gà cánh tiên ngậm hoa hồng bán chạy nhất dịp này.
Chú thích ảnh
Các loại xôi, nhất là xôi gấc được nhiều gia đình lựa chọn trong mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo.

Theo các tiểu thương, từ khoảng 6 giờ sáng, lượng khách đổ về chợ tăng nhanh, chủ yếu là người dân khu vực phố cổ và khách đặt sẵn mâm cỗ mang về. “Từ ngày 21 tháng Chạp sát ngày ông Công, ông Táo đã có nhiều người đặt gà cánh tiên, gia đình phải huy động thêm người, dậy từ 3 - 4 giờ sáng để kịp chuẩn bị hàng”, một tiểu thương bán gà cúng cho biết.

Khảo sát tại các gian hàng, giá cả năm nay không biến động nhiều so với năm trước. Gà cánh tiên tùy trọng lượng và mức độ tạo hình có giá từ 600.000 - 700.000 đồng/con, xôi gấc dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/đĩa. Nhiều cửa hàng cho biết, lượng khách đặt ship tăng nhiều so với năm ngoái, đặc biệt là các mâm cúng trọn gói.

Chú thích ảnh
Các cửa hàng nấu cỗ huy động nhiều người dậy từ sáng sớm luộc gà và bày biện đẹp mắt.
Chú thích ảnh
Gà cánh tiên ngậm hoa hồng không chỉ đẹp về hình thức mà còn hàm chứa mong ước bình an, may mắn của gia chủ khi dâng lễ.
Chú thích ảnh
Người giao hàng tất bật đưa đồ lễ từ sáng sớm.
Chú thích ảnh
Thả cá chép ngày ông Công, ông Táo là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam.
Chú thích ảnh
Trầu cau tượng trưng cho sự gắn kết, thủy chung và lòng thành kính, thường xuất hiện trong mâm lễ.

Chợ nấu cỗ Hàng Bè từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân Hà Nội mỗi dịp lễ, Tết. Không chỉ phục vụ nhu cầu mua bán, không khí nhộn nhịp nơi đây còn phản ánh nét văn hóa truyền thống trong việc chuẩn bị mâm cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc