Mỗi độ Tết đến, Xuân về, giữa nhịp sống hiện đại hối hả của Thủ đô, chợ hoa Xuân Hàng Lược lại “thức giấc”, mang theo sắc hoa, hương xuân và những ký ức Hà Nội.
Không chỉ là nơi mua bán hoa Tết, chợ Hàng Lược đã trở thành không gian văn hóa đặc trưng, nơi lưu giữ hồn Tết cổ truyền của người Tràng An suốt hàng trăm năm qua.
Phiên chợ chỉ họp một lần trong năm
Bà Phạm Lệ Hằng, ở số nhà 79 phố Hàng Bồ chia sẻ: Chợ hoa Hàng Lược “độc nhất” về thời gian, khác với các chợ hoa truyền thống hay chợ đầu mối hoạt động quanh năm, chợ Hàng Lược chỉ họp đúng một mùa trong năm là mùa Tết để hiệu báo mùa Xuân quen thuộc của Hà Nội.
Những cành đào Tết tại chợ hoa xuân Hàng Lược.
Trong không gian phố cổ vốn chật hẹp, dòng người đổ về chợ những ngày cuối năm đông hơn thường lệ. Người mua, người bán, người đi chơi Tết, du khách trong và ngoài nước hòa vào nhau, tạo nên bức tranh sinh động của đời sống đô thị ngày cuối năm.
Hoa ở chợ Hàng Lược chủ yếu đến từ các làng hoa truyền thống quanh Hà Nội như Nhật Tân, Quảng Bá, Tây Tựu. Không chạy theo quy mô hay sự phô trương, chợ thiên về các loại hoa “chơi Tết” như: Đào cành, đào phai, đào bích dáng nhỏ; quất mini; cúc, violet, thược dược, lay ơn…
Nhiều năm trở lại đây, thú chơi hoa thủy tiên của người Hà Nội dần hồi sinh, và chợ hoa Hàng Lược hiếm khi vắng bóng những bát thủy tiên đã được gọt sẵn, phục vụ nhu cầu của cư dân phố cổ.
Chị Nguyễn Thị Trang (xã Suối Hai), chủ quầy hàng bán mai trắng cho biết: “Gia đình tôi chuyên kinh doanh mai trắng. Người Hà Nội xưa nay thích chơi mai trắng và thị trường tiêu thụ khá tốt. Năm nay, chợ hoa Hàng Lược được tổ chức quy củ hơn, khu vực bán hàng được bố trí mái che cho các loại hoa, giúp chúng tôi bảo quản hoa tốt hơn...”.
Những cây mai trắng luôn là sự lựa chọn của nhiều gia đình khi sắm Tết.
Chợ hoa Hàng Lược gắn liền với nếp chơi hoa Tết truyền thống của người Hà Nội tinh tế, đề cao giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa tinh thần. Người đi chợ không chỉ chọn hoa cho đẹp, mà còn chọn dáng, chọn thế, chọn “cái hồn” của cành đào, chậu quất để mang về nhà đón năm mới.
Đào phai là loại hoa được nhiều người ưa chuộng, chiếm số lượng đáng kể so với đào bích. Những cành đào phai kích cỡ vừa phải, phù hợp với không gian nhà phố cổ, được bày bán phổ biến và trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình.
Dạo chợ hoa Hàng Lược ngắm hoa, hít hà mùi hương Xuân, cảm nhận nhịp sống chậm lại giữa những ngày cuối năm... là thói quen văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Giá trị văn hóa lớn hơn giá trị thương mại
Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội tổ chức tới 149 chợ hoa xuân tại 90 phường, xã. Người dân có thể mua đào, quất, hoa Tết ở bất cứ đâu. Song, chợ hoa Hàng Lược vẫn luôn mang lại những cảm xúc riêng, đặc biệt với những người gắn bó lâu năm với Hà Nội và yêu văn hóa Hà thành.
Điều làm nên sức sống bền bỉ của chợ hoa Hàng Lược không nằm ở quy mô hay doanh thu, mà ở giá trị văn hóa đặc biệt. Với nhiều người, đến chợ không nhất thiết phải mua hoa. Chỉ cần đi bộ giữa dòng người, nghe tiếng mặc cả rộn ràng, nhìn sắc hoa chen giữa những mái nhà cũ, cũng đủ để cảm nhận Tết xưa đang hiện hữu.
Chợ hoa Hàng Lược còn là “phim trường” ưa thích của giới trẻ. Những tà áo dài truyền thống, những bộ trang phục cổ được khoác lên trong không gian phố cổ, tạo nên những khoảnh khắc đậm chất Hà Nội mỗi độ Xuân về.
Chị François Bibonne, du khách Pháp chia sẻ: “Tôi lần đầu đến Hà Nội vào những ngày đầu năm 2026. Chương trình tham quan của chúng tôi đợt này gồm Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Lăng Bác, Hoàng thành Thăng Long và khu phố cổ với chợ hoa Hàng Lược. Tôi rất ấn tượng với không khí chuẩn bị đón Tết truyền thống của người Việt. Chợ hoa là nơi hội tụ đủ sắc màu văn hóa. Tôi gặp nhiều nét đẹp rất đặc trưng và cũng muốn mua một bộ áo dài để mặc trong những ngày Tết Việt Nam”.
Du khách nước ngoài tại chợ hoa xuân Hàng Lược.
Bên cạnh hoa Tết, chợ Hàng Lược còn có một “đặc sản” khó trộn lẫn: Các cửa hàng bán đồ cổ, đồ xưa. Tại đây, người ta có thể tìm thấy những lọ lộc bình cắm hoa, câu đối đỏ, bộ bàn ghế, kệ trang trí hay những pho tượng phục vụ đời sống tâm linh và trang trí không gian sống.
Năm Bính Ngọ, hình tượng ngựa xuất hiện với nhiều chất liệu khác nhau như đồng, gốm, đá, gỗ…, góp phần làm phong phú thêm diện mạo của phiên chợ. Những món đồ cũ, đồ cổ được bày bán khiến người ta càng cảm nhận rõ nét cổ kính của khu phố và chiều sâu văn hóa của chợ hoa.
Ông Ngọc Anh (phường Hoàn Kiếm), người có hơn 30 năm gắn bó với việc buôn bán đồ cổ tại chợ cho biết: “Ra đây bán hàng tất nhiên phải có lợi nhuận, nhưng quan trọng hơn là được giao lưu với bạn bè, với mọi người. Điều đó có ý nghĩa khi năm cũ sắp qua đi, năm mới đang đến gần”.
Giữ gìn hồn Tết Hà Nội
Những năm gần đây, không gian chợ hoa Hàng Lược được mở rộng, nối liền với phố Hàng Mã và lan sang cả phố Phùng Hưng. Khu vực Phùng Hưng trở thành nơi giới thiệu các sản phẩm mỹ nghệ, ẩm thực, gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, cùng nhiều sản phẩm sáng tạo trên nền tảng truyền thống của các bạn trẻ.
Không gian phố bích họa Phùng Hưng cũng trở nên sinh động hơn với các trò chơi dân gian. Năm Bính Ngọ, ban tổ chức bố trí một bàn cá ngựa cỡ lớn, thu hút đông đảo thanh thiếu niên và trẻ nhỏ tham gia trải nghiệm.
Ông Ngọc Anh gắn bó 30 năm buôn bán đồ cổ tại chợ.
Chợ hoa Hàng Lược được ví như một “di sản sống” của Hà Nội. Không cần phục dựng hay sân khấu hóa, chợ tồn tại tự nhiên như vốn có, phản ánh chân thực đời sống văn hóa đô thị Thăng Long – Hà Nội qua nhiều thế kỷ. Sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại hiện diện rõ nét: Người già chậm rãi chọn cành đào ưng ý, người trẻ ghi lại khoảnh khắc Tết bằng điện thoại thông minh, du khách nước ngoài tò mò tìm hiểu phong tục Tết Việt.
Chợ hoa xuân Hàng Lược họp đến tận chiều 30 Tết. Giữa tiết xuân đang lan tỏa khắp phố phường, phiên chợ nhỏ vẫn lặng lẽ giữ vai trò như một điểm tựa ký ức của người Hà Nội.
Chị Hà Diệu Linh (phường Tây Hồ) chia sẻ: “Đi chợ Tết Hàng Lược luôn mang lại cho tôi cảm xúc rất đặc biệt. Đây là nét văn hóa phố cổ cần được duy trì, không chỉ để mua sắm mà còn để trải nghiệm không khí Tết truyền thống”.
Đồ cổ luôn mang đến sự hoài cổ.
Trong khi đó, bà Phạm Liên (phố Đội Cấn) cho hay: “Năm nào tôi cũng cố gắng dành thời gian ra chợ hoa Hàng Lược. Không hẳn để mua cành đào đẹp nhất, mà để cảm nhận không khí Tết Hà Nội xưa. Năm nay chợ được tổ chức gọn gàng hơn, đi lại đỡ chật chội, nhưng cái hồn cũ thì vẫn còn nguyên. Với tôi, đi chợ hoa Hàng Lược là dấu mốc để cảm nhận năm cũ sắp qua và năm mới đang đến rất gần”.
Dù xã hội không ngừng đổi thay, chợ hoa Hàng Lược vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Hà Nội. Mỗi mùa Xuân về, sự hiện diện của chợ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về những giá trị truyền thống cần được trân trọng và gìn giữ, để giữa nhịp sống hiện đại, Hà Nội vẫn còn đó một khoảng lặng xưa, thân quen mỗi dịp Tết đến, Xuân về.