04:12 11/04/2026

Chợ đồ cũ Pasar Pagi, nơi những niềm đam mê gắn kết vào mỗi sáng thứ Bảy

Mỗi sáng thứ Bảy, chợ Pasar Pagi biến thành điểm hẹn sôi động, nơi người săn đồ độc và ký ức xưa cùng tụ hội giữa không gian đậm chất hoài niệm.

Chú thích ảnh
Chợ đồ cũ Pasar Pagi. Ảnh: Malay Mail

Một khu chợ trời phục vụ những người yêu thích đồ cổ, quần áo vintage (sản xuất từ những năm 1920-1980), giày dép, đồ chơi và các vật phẩm sưu tầm độc nhất vô nhị đang dần trở thành một trong những hoạt động cuối tuần thú vị nhất ở bang Johor Bahru, Malaysia.

Pasar Pagi, một khu chợ họp vào sáng thứ Bảy hàng tuần chuyên bán đồ vintage và retro (đồ tái hiện nét đặc trưng thập niên 1950-1970), đã ngày càng thu hút được nhiều người quan tâm kể từ khi chào đón người mua vào năm 2024. Chính phong cách hoài cổ và văn hóa sưu tầm của người dân đã khiến một khu chợ tưởng chừng khá bình thường lại thu hút được nhiều người đến tham quan, mua sắm.

Cùng với tần suất xuất hiện khá dày trên mạng xã hội, khu chợ này dường như đang càng bắt kịp xu hướng hồi sinh phong cách retro, thu hút cả những nhà sưu tập kỳ cựu lẫn những người mới tò mò.

Do người sưu tầm, vì người sưu tầm

Pasar Pagi tự xưng là trung tâm giao dịch “do người sưu tầm, vì người sưu tầm”, thu hút du khách từ các bang lân cận và Singapore đến tham gia cuộc săn tìm đồ cổ từ sáng sớm.

“Ban đầu chỉ là một buổi tụ họp của những người sưu tầm bán hàng từ cốp xe ô tô hơn hai năm trước, giờ đây đã phát triển thành một địa điểm cố định nhờ sự ủng hộ của người đam mê”, anh Harris Irfan Jamaludin, đại diện của Pasar Pagi, chia sẻ.

Anh cho biết thêm: “Nhờ xu hướng hiện tại của các món đồ vintage và cổ điển theo phong cách retro, đặc biệt là quần áo, khu chợ đã thu hút được nhiều nhóm người sưu tầm khác nhau”.Vào mỗi thứ Bảy, từ 7 giờ sáng đến trưa, lối đi có mái che đối diện bãi đậu xe của trung tâm thương mại Angsana Johor Bahru ở Tampoi biến thành một khu phố mua bán nhộn nhịp. Hơn 100 gian hàng được người bán dựng lên, bày bán đủ mọi thứ từ đồ cổ và đồ sưu tầm retro đến quần áo đã qua sử dụng, nhưng không thiếu cả những món đồ hiệu cao cấp. Khách hàng đến tham quan, mua sắm được vào cửa miễn phí.

Anh Harris, nhà sáng tạo nội dung 22 tuổi với niềm đam mê thời trang disco thập niên 1970, cho biết những người bán hàng tại đây coi Pasar Pagi không chỉ đơn thuần là một khu chợ.

“Theo một cách nào đó, khu chợ còn tạo cơ hội để các mọi người cùng gặp gỡ, trao đổi, mua bán với những người cùng sở thích vào dịp cuối tuần", anh nói, đồng thời cho biết mỗi người bán chỉ phải trả 50 RM (12,5 USD) cho mỗi thứ Bảy hàng tuần.

Chú thích ảnh
Hình ảnh các món hàng vintage và retro tại chợ đồ cũ Pasar Pagi. Ảnh: Malay Mail

Kho báu, đồ nhỏ xinh và ký ức hoài cổ

Ý tưởng về Pasar Pagi bắt nguồn từ thành viên sáng lập Meezam Azmi, phát triển từ những buổi bán hàng từ cốp xe đơn giản thành một sự kiện thường niên hàng tuần.

“Tôi đã đồng hành với Pasar Pagi từ những ngày đầu năm 2024, khi chúng tôi tham gia sự kiện bán hàng từ cốp xe tại bãi đỗ của Angsana Johor Bahru Mall, rồi chuyển đến địa điểm hiện tại. Đây là một hành trình đáng kinh ngạc khi Pasar Pagi vẫn giữ được đam mê và tiếp tục phát triển dù gặp nhiều thách thức ban đầu”, anh Harris chia sẻ.

Đối với người bán, sức hấp dẫn không chỉ nằm ở việc kinh doanh mà còn ở cộng đồng. Nhà sưu tập Syed Fadzlon Syed Ahmad Al Edrus, 62 tuổi, coi khu chợ này là nơi để trưng bày những “kho báu” cá nhân tích lũy qua hàng chục năm - từ tem, tiền xu đến các món đồ có giá trị lịch sử.

“Một số món hàng trưng bày đã từng xuất hiện cách đây hơn 30 năm. Những món tôi quý nhất là một chiếc điện thoại quay số Ericsson cổ và máy ảnh gập Ansco Viking sản xuất tại Đức từ thập niên 1950”, ông nói, đồng thời cho biết những đồ vật này không phải để bán.

Còn với anh Muhammad Taufiq Koh, một người bán quần áo đã qua sử dụng và mới tham gia khu chợ, cho biết sự đa dạng về đối tượng khách hàng khiến việc kinh doanh trở nên thú vị.

“Điều thu hút người mua phụ thuộc vào những món đồ trưng bày và độ hiếm của chúng. Tuy nhiên, trước mắt mục tiêu của tôi là xây dựng chỗ đứng tại Pasar Pagi trước”, anh chia sẻ.

Người bán đồ sưu tầm Muhammad Azni Abu Bakar cho biết giá cả các món hàng rất đa dạng, từ những thứ rất rẻ đến những món đồ đắt tiền dành cho nhà sưu tầm nghiêm túc. Giá cả dao động rất lớn từ 1 RM đến 2.000 RM.

Không chỉ là một khu chợ

Những khách quen cho biết Pasar Pagi không chỉ là một địa điểm mua sắm mà đã trở thành nơi để mọi người được tụ họp hàng tuần.

Anh Mohd Noor Fairus, một người đam mê xe Vespa cổ điển, cho biết không khí cộng đồng tại khu chợ này khiến bản thân luôn muốn quay lại khu chợ.

“Là người yêu phong cách retro, tôi không cần phải do dự khi đến Pasar Pagi mỗi tuần vì luôn có điều gì đó để làm. Có thể chỉ là gặp gỡ cộng đồng Vespa, kết bạn cùng sở thích, cập nhật xu hướng mới hoặc tìm kiếm nguồn cảm hứng”, anh chia sẻ.

Anh James Chai, một người đam mê thời trang đến từ Singapore, cho biết niềm vui nằm ở những phát hiện bất ngờ.

“Cho dù đó là một chiếc áo phông cũ đơn giản hay một đôi giày Converse Chuck Taylor đã qua sử dụng, tôi đều thích miễn là chúng gợi nhớ về tuổi trẻ của tôi. Đôi khi chúng tôi gặp may mắn khi tìm được một món đồ từ thập niên 1990 với giá cả phải chăng”, anh tâm sự.

Bình Thanh (PV TTXVN tại Kuala Lumpur)