07:13 08/07/2015

"Cho cuộc đời bình yên" tham gia LH sân khấu về hình tượng chiến sĩ công an

Vở kịch "Cho cuộc đời bình yên" của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ tham dự Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ III -2015.

Vở kịch "Cho cuộc đời bình yên" của tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn NS Bùi Như Lai, do các nghệ sĩ đoàn kịch I Nhà hát Tuổi trẻ  thể hiện, sẽ tham dự Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ III -2015, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 10-24/7, tại  Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, TP Hà Nội) .


Một cảnh trong vở diễn


“Không phải thằng Hoàng đô-la này sẽ chết như thế nào đâu. Mà là nó sẽ tiếp tục sống như thế nào, và nay mai – rất sớm thôi, nó sẽ trả được mối hận này”, đó là lời tuyên bố hùng hồn của kẻ đã giết người – hiếp dâm Hoàng đô-la. Đây cũng chính là chuyên án đầu tiên , một chuyên án phức tạp của đại tá Lâm, một người mẫn cán, hy sinh bản thân để tranh đấu với cái ác. Đại tá Lâm đã từng phải xa vợ và con để giữ an toàn cho gia đình, khi mà ông Trùm đã treo thưởng lớn cho đàn em lấy tính mạng của anh. Và chính chuyện này đã kiến vợ chồng Lâm ly thân.



Còn người bị hại là Dung, sau phiên tòa trở nên mặc cảm với bản thân, chạy trốn nỗi đau thể xác và tâm hồn. Sau 19 năm, mọi chuyện tưởng như đã yên ấm trở lại. Nhưng dường như có mối lương duyên khiến cho Hải - con trai đại tá Lâm, đem lòng yêu Ánh – con gái của Dung. 


Bà Tài – mẹ của Hoàng đô-la, không can tâm khi đứa con trai duy nhất của mình mang án tử hình, đã tìm mọi cách, bỏ không biết bao nhiêu tiền của để chạy án cho con mình từ án tử hình xuống 15 năm. Những tưởng sau đó, con mình sẽ ăn năn hối lối, làm lại cuộc đời; nhưng sau khi ra tù, Hoàng đô-la đã đứng đầu một băng nhóm giang hồ và trở thành tên buôn bán ma túy khét tiếng. Trong đầu hắn lúc nào cũng nung nấu ý định trả thù Dung và đại tá Lâm. Hắn lần lượt thực hiện âm mưu biến Ánh từ một cô học sinh chăm ngoan thành một con nghiện ma túy nặng. Đến gia đình đại tá Lâm, hắn cho người chụp hình, quay lén video clip về bà Hồng – vợ đại tá Lâm, khiến gia đình nhà tan cửa nát. Nhưng mọi tội ác của Hoàng đô-la không thể qua mắt được nghiệp vụ của các trinh sát công an. Đại tá Lâm âm thầm vạch 1 chuyên án lớn để quét sạch băng đảng Hoàng đô-la và đồng bọn để trả lại sự trong sạch cho luật pháp và cuộc đời được bình yên. Tuy nhiên để thực hiện được chuyên án, đã có lúc đại tá Lâm phải đứng trước tình cảnh rất nguy hiểm khi Hoàng đô-la đã bắt cóc con trai của Lâm là cháu Hải.


Mọi chuyện tưởng như kết thúc, nhưng các thế lực đen tối vẫn luôn ẩn hiện và tồn tại trong một xã hội đầy cạm bẫy, các thế lực sẽ trỗi dậy nếu chúng ta không đồng lòng đầy lùi các tệ nạn xã hội. Đây cũng chính là chủ đề tư tưởng mà tác phẩm muốn hướng tới.

PV