04:09 22/04/2011

Chiêu giũ hợp đồng của các cầu thủ tại V-League

Samson Kayode cho dù có là cầu thủ giỏi đến mấy thì cũng chỉ đang quẩn quanh thi đấu tại V-League chứ không phải ở một giải VĐQG hàng đầu châu Á nào.

Samson Kayode cho dù có là cầu thủ giỏi đến mấy thì cũng chỉ đang quẩn quanh thi đấu tại V-League chứ không phải ở một giải VĐQG hàng đầu châu Á nào. Thế nhưng, tấm thẻ đỏ mà chân sút người Nigiêria này phải nhận cuối tuần trước trong trận đấu của TĐCS Đồng Tháp (gặp XM the Vissai Ninh Bình) lại khiến dư luận hoài nghi và bàn tán rất nhiều.

Ảnh: Internet

Nếu nhìn vẻ bề ngoài thì việc Samson phải nhận thẻ đỏ do hành vi phạm lỗi, sau khi bị nhận thẻ còn quay sang cố tình đá vào ống đồng cầu thủ đối phương chỉ cho thấy đó là phản ứng thái quá, sự thiếu kiềm chế trong một phút bốc đồng hay sâu xa hơn lại lối chơi bạo lực cần phải lên án. Tất nhiên, ngoài việc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài, nhiều khả năng cầu thủ này còn bị treo giò dài hơn nếu như Ban kỷ luật mạnh tay xử lý. Thế nhưng, nếu câu chuyện xoay quanh Samson đơn giản chỉ có thế thì sẽ chẳng nói làm gì, đằng này, có không ít ý kiến đáng tin cậy cho rằng, Samson cố tình phạm lỗi rồi trả đũa để bị treo giò, giữ sức, tránh chấn thương, chuẩn bị cho một cuộc đào thoát trong một tương lai gần khỏi TĐCS Đồng Tháp. Cùng với Evaldo của HAGL, Samson Kayode đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại V-League với 10 bàn thắng và anh được đánh giá là một trong số ít những ngoại binh chơi xuất sắc và ổn định nhất tại V-League trong vài ba mùa giải gần đây. Với màn trình diễn ấn tượng đến thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi Samson được những đội bóng lớn tại V-League ra sức chèo kéo mà nói thẳng ra, đội bóng muốn sở hữu cầu thủ này nhất chính là ĐKVĐ Hà Nội T&T. Hồi đầu mùa giải, Samson dù còn hợp đồng 1 năm với TĐCS Đồng Tháp nhưng sẵn sàng đền bù tiền cho đội bóng Đồng Tháp Mười để được phá vỡ hợp đồng ra đi. Thế nhưng, sau khi không thỏa thuận được con số đền bù (TĐCS Đồng Tháp đòi 500.000 USD) cho 1 năm hợp đồng còn lại nên Samson đã ở lại nhưng cũng với điều kiện Đồng Tháp phải “bồi dưỡng” cho anh 100.000 USD. Và Samson nhận tiền, ở lại thật và thi đấu nổi bật, đóng góp vào thành tích thi đấu ấn tượng của TĐCS Đồng Tháp. Lúc đó, người ta vẫn nghĩ, những gì Samson đã thể hiện cho thấy tác phong chuyên nghiệp của một cầu thủ ngoại như anh. Vậy nhưng, khi TĐCS Đồng Tháp ra Hà Nội làm khách trước Hà Nội T&T, Samson được khẳng định là đã đến văn phòng CLB Hà Nội T&T, họ bàn bạc chuyện gì thì chỉ những người trong cuộc mới biết được chính xác nhưng có lẽ không khó để đoán ra, đó là hợp đồng.

Kết thúc mùa giải 2011, hợp đồng của Samson Kayode với TĐCS Đồng Tháp cũng sẽ đáo hạn và theo luật thì 6 tháng trước khi hợp đồng cũ kết thúc, cầu thủ có quyền đàm phán hợp đồng mới với bất kỳ đội bóng nào khác. Vấn đề là một hợp đồng chuyển nhượng với mức lương cùng chế độ đãi ngộ khủng sẽ chỉ được ký kết khi cầu thủ còn đang đạt phong độ cao và không bị bất cứ chấn thương nào. Trong tình thế mà lối chơi của TĐCS Đồng Tháp xoay quanh Samson, cầu thủ này cũng đóng góp 1/2 số bàn thắng cho đội bóng thì các đối thủ khi gặp luôn tìm cách kèm chặt, triệt hạ tiền đạo này mỗi khi có dịp đối đầu thì việc cố tình nhận thẻ để nghỉ thi đấu nhằm giữ chân cũng là một cách. Nếu quả thực, trong đầu Samson đang có suy nghĩ này thì nguy cho TĐCS Đồng Tháp.

Giai đoạn lượt đi của V-League 2011 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại, thị trường chuyển nhượng giữa mùa cũng rục rịch mở cửa, ấy là lúc những đội bóng khát nhân lực chất lượng cao như Hà Nội T&T đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm. Cơ hội chuyển nhượng, tăng thu nhập của những cầu thủ như Samson cũng chính là đây.

Rất có thể, Hà Nội T&T sẽ sớm có Samson nhưng nên nhớ, một cầu thủ quan trọng không kém trong đội hình của họ là Lê Công Vinh cũng chỉ còn hợp đồng đến tháng 10. Sau khi đã hồi sinh với 3 bàn thắng ghi được trong hai trận liên tiếp gần đây, Công Vinh khẳng định muốn toàn tâm toàn ý cho Hà Nội T&T ở thời điểm hiện tại nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, chẳng ai biết được chữ ngờ.

Hàn Đan