08:13 23/08/2026

Chiến sự leo thang đẩy Sudan vào khủng hoảng đa chiều

Giao tranh tại Sudan đang gia tăng trên nhiều mặt trận, đặc biệt tại các bang Bắc Kordofan và Blue Nile, làm thay đổi đáng kể cục diện kiểm soát giữa Quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), trong khi dân thường tiếp tục phải hứng chịu hậu quả nặng nề.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái ở Port Sudan, miền Đông Sudan. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phân tích dữ liệu nguồn mở của Ayin Network cho thấy, trong khoảng 3 tuần từ ngày 25/7 đến 17/8 đã xảy ra 55 trận giao tranh trên bộ, chủ yếu tại Bắc Kordofan và Blue Nile. SAF tập trung kiểm soát mạng lưới đường chiến lược ở Bắc Kordofan, trong khi RSF mở rộng hiện diện tại Blue Nile và giành quyền kiểm soát các thị trấn Kurmuk và Geisan, qua đó gần như kiểm soát toàn bộ khu vực biên giới Sudan - Ethiopia.

Giao tranh cũng diễn ra tại Bắc Darfur, khu vực Um Buru, phía Tây El Fasher, và tại Tây Darfur, dọc hành lang Bir Saliba, chỉ cách biên giới Chad khoảng 7 km.

Các chuyên gia cho rằng khả năng quân sự của cả hai bên đang được tăng cường nhờ nguồn vũ khí từ bên ngoài. Một số nguồn tin tại Blue Nile cho biết RSF đã sử dụng thiết bị bay không người lái có khả năng tấn công chính xác hơn và thiết bị gây nhiễu tiên tiến, giúp lực lượng này nhanh chóng mở rộng kiểm soát. Trong khi đó, SAF được cho là cũng tiếp nhận thêm vũ khí và tăng cường máy bay chiến đấu, xe bọc thép và vũ khí hạng nặng.

Tình hình quân sự diễn biến trong bối cảnh Tướng Abdel Fattah al-Burhan, Tổng Tư lệnh SAF, thúc đẩy một tiến trình đối thoại chính trị nhằm thành lập chính quyền và hội đồng lập pháp tại các khu vực do quân đội kiểm soát. Ngược lại, RSF được cho là tìm cách phá vỡ kế hoạch này bằng cách gia tăng hoạt động quân sự tại Bắc Kordofan và Blue Nile.

Dân thường tiếp tục là bên chịu thiệt hại lớn nhất. Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết giao tranh tại Geisan và Kurmuk đã khiến khoảng 14.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều người phải vượt sông Nile trên những chiếc thuyền gỗ quá tải hoặc đi qua các tuyến đường nguy hiểm có nhiều trạm kiểm soát và nạn cướp bóc. Một số người phải quay trở lại những thị trấn bị phá hủy vì không còn nơi nào an toàn để đi, cho thấy cuộc chiến tại Sudan đang đồng thời tạo ra các cuộc khủng hoảng quân sự, chính trị và nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.

Mạnh Hùng