02:23 06/02/2012

Chia tay phương Nam

Vội vàng quá không chia tay em được Anh ôm vào lòng nắng gió phương Nam

Vội vàng quá không chia tay em được
Anh ôm vào lòng nắng gió phương Nam
Như có em nhưng ngàn trùng xa cách
Một chuyến bay nặng trĩu nhớ thương.

Mình lang thang đầu trần dầm dãi
Mong làn da giòn nắng Sài Gòn
Ngồi quán cóc nhìn dòng xe mắc cửi
Chuyện hai ta trong chén rượu liêu xiêu.

Mưa Sài Gòn trong anh đổi khác
Chưa ướt áo đã nhìn nhau run rẩy
Đi trong mưa phố khuya gần gụi quá!
Váy cao, áo xẻ em có lạnh không?

Tình yêu của anh giờ đây cũng khác
Trong lòng lửa đốt, lại như không
Nhưng anh khóc khi đọc tin nhắn:
“Em lủi thủi dọn đồ mà bề bộn nhớ anh”.

Yêu hơn, em gục vào anh ngủ gật
Thương hơn khi xiết chặt tay gầy
Mình đã cho nhau tất cả
Nên bầu trời chỉ còn mây trắng
Nên phương Nam nắng gió tơi bời.

                                     2012
Trần Thắng