03:16 09/03/2015

Chen chân xin lộc đền Bà Chúa Kho

Những ngày sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, tại đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), hàng vạn người nô nức đến làm lễ xin lộc với tâm niệm "đầu năm vay Bà, cuối năm trả nợ".

Những ngày sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, tại đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), hàng vạn người nô nức đến làm lễ xin lộc với tâm niệm "đầu năm vay Bà, cuối năm trả nợ". Trên tay ai cũng mang theo tiền vàng, cây vàng cây bạc... thắp hương rồi xin lộc mang về nhà.


Đây cũng là dịp các dịch vụ ăn theo, chặt chém du khách phát triển. Các “cò” dẫn khách làm “dịch vụ trọn gói” mời chào người đi lễ ngay từ bãi gửi xe. “Dịch vụ trọn gói” sẽ cung cấp các dịch vụ từ viết sớ, sắp lễ, cho đến khấn thuê với giá đắt đỏ.


Sau Tết âm lịch, rất đông người dân đi xin lộc Bà Chúa Kho.


Tại sân đền, người cầu khấn khá đông.


Trên tay ai cũng mang theo một mâm vàng bạc, kèm theo hoa quả vào đền làm lễ.





Các mâm vàng, bạc giả để vay Bà Chúa Kho được chuẩn bị kỹ lưỡng.




Trong điện thờ luôn chật cứng người cầu khấn xin lộc.


Nhiều người còn vào tận cung cấm để cầu cho thiêng.


Biển yêu cầu khách không nhờ cúng khấn thuê...




... nhưng nhiều người vẫn thuê khấn. Mỗi lần như vậy khách phải trả từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng.




Nơi hóa vàng mã lúc nào cũng cháy rừng rực.


Những cây lộc bằng tiền giấy được làm rất kỳ công.


Mặc dù đã bị cấm nhưng khi trật tự viên không có mặt, người ăn xin lại tràn ra chèo kéo xin tiền khách.



Lê Phú