04:08 14/04/2013

Chém chết người yêu cũ, gọi người nhà đến nhận xác

Nam thanh niên cầm mã tấu rượt đuổi chém thiếu nữ cho tới khi ngã gục trên vũng máu.

Nam thanh niên cầm mã tấu rượt đuổi chém thiếu nữ cho tới khi ngã gục trên vũng máu. Vụ chém người kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 13/4, tại góc giao lộ Phú Mỹ - Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

Rất đông người tụ tập để xem cảnh sát khám nghiệm hiện trường.


Theo
thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ, một nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) điều khiển xe máy tới gần giao lộ Phú Mỹ - Ngô Tất Tố, dừng xe và ngồi chờ tại đây. Ít phút sau, khi phát hiện thiếu nữ (khoảng 24 tuổi, ngụ phường 25, quận Bình Thạnh) đi bộ từ đường Phú Mỹ ra, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống xe, cầm mã tấu lao theo.

Thấy có người đuổi chém, cô gái nhanh chân chạy vào quán cơm gần đó để ẩn náu nhưng hung thủ vẫn xông vào chém hai nhát vào cổ nạn nhân. Thiếu nữ sau khi bị chém đã gục ngã trên vũng máu và tử vong tại chỗ.

Nhiều người chứng kiến vụ việc trên cho biết, hung thủ còn đứng lại gọi điện thoại cho người nhà nạn nhân “tới mà nhận xác”. Do hung thủ quá dữ dằn và trên tay cầm mã tấu nên không ai dám can ngăn. Thậm chí, ngay cả lúc đã gây án xong, mọi người cũng đành bất lực nhìn hắn rồ ga bỏ đi.

Quán cơm - nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.


Nhận được tin báo, lực lượng
dân phòng và công an nhanh chóng đến tiến hành phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.

Được biết,
trước đây thiếu nữ và nam thanh niên có tình cảm với nhau. Do mâu thuẫn, cô gái đã chia tay quen biết với một người khác.

Nhiều lần cô gái đi với người yêu mới thì bị người yêu cũ kiếm chuyện, hành hung. Đến chiều nay, cô gái đến công an phường 22 (quận Bình Thạnh) trình báo sự việc. Khi vừa ra khỏi trụ sở công an vài chục mét thì vụ án xảy ra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt hung thủ.


Tin, ảnh: Lê Linh