05:09 10/05/2012

Chelsea thảm bại trước Liverpool: Người thua không buồn, người thắng chẳng vui

Chelsea đã phải hứng chịu thất bại nặng nề nhất ở mùa giải này khi để thua Liverpool 1-4, chỉ vài ngày sau chiến thắng trước chính đối thủ này ở chung kết cúp FA.

Chelsea đã phải hứng chịu thất bại nặng nề nhất ở mùa giải này khi để thua Liverpool 1-4, chỉ vài ngày sau chiến thắng trước chính đối thủ này ở chung kết cúp FA. Trận thua ở Anfield cũng đã chấm dứt hy vọng lọt vào top 4 của Chelsea. Tuy nhiên, HLV Roberto Di Matteo cùng các học trò cũng không phải xấu hổ vì việc này, bởi họ cần giữ sức cho mục tiêu cao hơn là trận chung kết Champions League vào cuối tuần sau!


Trong trận đấu tại Anfield, Di Matteo đã thay tới 8 cầu thủ so với trận chung kết Cúp FA mùa trước. Một số trụ cột vẫn được giữ lại sân như John Terry, Ramires hay Branislav Ivanovic chỉ đơn giản bởi họ không được dự trận chung kết Champions League do bị treo giò. Và với một đội hình chắp vá như thế, cũng chẳng ngạc nhiên khi Chelsea dễ dàng để thủng lưới tới 4 bàn, sau các pha dứt điểm của Jordan Henderson, Daniel Agger và Shelvey, cộng thêm pha đốt lưới của Michael Essien. Nếu Downing không đá hỏng một quả phạt đền trong hiệp 1 thì Chelsea còn thua đậm hơn thế nữa.


 

Đội Liverpool vui mừng khi ghi bàn thắng trước Chelsea. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Tuy nhiên, Di Matteo đã không có một lời nào trách cứ các học trò, dù rằng thất bại này khiến Chelsea sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thấp nhất dưới triều đại của ông chủ người Nga Roman Abramovich. “Mùa giải này chúng tôi đã đánh mất quá nhiều điểm rồi nên trận thua này cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chúng tôi phải chơi với mật độ 3 trận trong vòng 8 ngày nên tôi cần phải đưa ra giải pháp giữ sức cho các cầu thủ, khi mà trước mắt chúng tôi còn 2 trận đấu nữa”, Di Matteo phát biểu sau trận đấu.


Thực tế là trước trận đấu này, Chelsea vẫn còn cơ hội vượt lên trên Tottenham và Newcastle trước khi tới Munich dự trận chung kết Champions League với Bayern vào ngày 19/5. Tuy nhiên, nếu cố bung sức ganh đua với 2 đội kia, Chelsea có nguy cơ tổn thất thêm lực lượng, trong khi họ đã mất 4 cầu thủ do bị treo giò ở cúp châu Âu. Mà ngay cả khi dồn sức cạnh tranh một suất trong top 4 thì cũng chưa chắc đội quân của Di Matteo có thể thành công. Bởi vậy, thất bại trước Liverpool hoàn toàn không bị coi là thảm họa, trong bối cảnh Chelsea mới giành được cúp FA.


Và nếu sắp tới, họ giành tiếp chức vô địch Champions League thì đây sẽ là mùa giải thành công tột bậc của đội bóng thành Luânđôn. Bởi mơ ước cháy bỏng của ông chủ Abramovich từ trước tới nay vẫn là danh hiệu vô địch của giải đấu danh giá nhất châu lục.


Trong khi đó, cho dù đã chia tay các khán giả nhà bằng chiến thắng đậm đà tại Anfield, song đây vẫn sẽ là một mùa giải thất bại đối với Liverpool, bất chấp việc họ đã đoạt cúp Liên đoàn. Chiếc cúp mà Liverpool giành được chỉ là danh hiệu thấp cấp nhất trong làng bóng đá Anh. Còn tại Premier League, họ thậm chí không lọt vào nổi top 6, đồng thời đã thất bại trước Chelsea trong trận chung kết cúp FA cuối tuần trước.


Thế nên, dù HLV Kenny Dalglish đã hết lời ca ngợi các học trò sau trận đấu vừa qua, song các CĐV sân Anfield chỉ có thể nở nụ cười gượng và cố gắng vớt vát hy vọng với suy nghĩ “chúng ta sẽ làm tốt hơn ở mùa giải sau”.

 

Tuệ Minh