04:08 26/04/2012

Chelsea lọt vào chung kết Champions League: Phần thưởng cho lòng quả cảm!

Nước mắt của các cầu thủ Chelsea đã rơi sau trận bán kết lượt về tại Nou Camp. Nhưng không phải là những giọt nước mắt cay đắng như ba năm về trước, mà là niềm vui chiến thắng.

Nước mắt của các cầu thủ Chelsea đã rơi sau trận bán kết lượt về tại Nou Camp. Nhưng không phải là những giọt nước mắt cay đắng như ba năm về trước, mà là niềm vui chiến thắng. Tấm vé vào chung kết không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò Roberto Di Matteo mà còn là sự bù đắp cho nỗi đau năm 2009. Còn với Barcelona, thất bại thứ ba liên tiếp trong vòng một tuần, trên hai mặt trận quan trọng nhất khiến người ta phải đặt câu hỏi: Phải chăng đó là sự kết thúc của một kỷ nguyên đại thành công?

Những tưởng, mọi thứ đã chấm dứt với Chelsea sau khi họ bị dẫn trước tới 2 - 0 sau pha lập công của Busquets và Iniesta cho đội chủ nhà. Không những thế, đội khách lại chỉ còn chơi với 10 người từ phút 37 do thủ quân John Terry bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Alexis Sanchez, chưa kể người đá cặp với anh là Cahill cũng phải rời sân do chấn thương.

Tuy nhiên, trước vô vàn khó khăn đó, bản lĩnh của Chelsea, bản lĩnh của Di Matteo đã được khẳng định. Chelsea không chỉ phòng ngự kiên cường mà còn biết giáng trả bằng những đòn phản công sắc sảo. Bàn rút ngắn tỷ số 1 - 2 đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1 của Ramires đã khiến Barca chết lặng, bởi với tỷ số đó, Chelsea sẽ giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Lại tranh cãi về trọng tài
Tranh cãi lại tiếp tục xảy ra khi Terry của Chelsea bị đuổi khỏi sân sau pha đánh nguội đối với Alexis. Tuy nhiên, tình huống quay chậm cho thấy Terry xứng đáng lĩnh thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng việc Barca liên tục được chơi hơn người trong những trận đấu quan trọng lại làm bùng lên những cuộc tranh luận, khiến không ít người đi đến quy kết rằng họ được UEFA thiên vị, nhất là khi trong hiệp 2, Barca lại được hưởng thêm một quả phạt đền gây tranh cãi. Trong khi đó, dù giành quyền vào chung kết, song Chelsea phải chịu tổn thất lớn. Ngoài việc thủ quân Terry đương nhiên bị treo giò do lĩnh thẻ đỏ thì các tiền vệ Ramires, Raul Meireles cùng hậu vệ Ivanovic cũng không thể dự trận đấu tranh cúp ở Allianz Arena vào ngày 20/5 vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Điều đó buộc Barca phải dốc toàn lực tấn công trong hiệp 2 để ghi thêm bàn thắng. Song khi mà Messi tiếp tục thể hiện vận đen khi đối đầu với Chelsea bằng cú sút phạt đền hỏng ăn đưa bóng đi trúng xà ngang, tất cả đều hiểu rằng, tất cả đã chấm dứt đối với Barca. Và bàn thắng gỡ hòa 2 - 2 (chung cuộc 3 - 2) của cầu thủ vào thay người Fernando Torres ở cuối trận đấu là nhát dao cuối cùng kết liễu số phận của các nhà đương kim vô địch.

Chiến thắng thuộc về Chelsea là xứng đáng khi mà họ đã thực hiện rất tốt ý đồ cũng như đấu pháp của mình trong cuộc đối đầu với đội bóng số 1 thế giới. Nó là một sự thừa nhận dành cho Di Matteo - người vẫn đang chỉ được thừa nhận là "kẻ đóng thế". Tuy nhiên, ông đã làm được cái điều mà một HLV tạm quyền khác là Avan Grant – người đã đưa Chelsea vào chung kết ở mùa giải 2007 - 2008 (khi đó, The Blues đã thua Manchester United trên chấm 11m). Phải chăng Chelsea luôn có duyên với những “người chữa cháy”.

Sau chiến thắng mang tính lịch sử của Chelsea cũng như là kỳ tích của bản thân, Di Matteo hạnh phúc nói: “Đây thực sự là thành công ngoài sức tưởng tượng. Rất nhiều người đã nghĩ rằng Chelsea sẽ bị loại, nhưng chúng tôi đã cho thấy giá trị của bản thân. Chúng tôi không lường trước được việc sẽ phải thi đấu với 10 người, nhưng đây là trận đấu vô cùng khó khăn. Các cầu thủ Chelsea đã chứng tỏ họ không hề thua kém đối phương. Chúng tôi đã thi đấu vì niềm tự hào của đội bóng cũng như khao khát được chơi trận chung kết”.

Trái ngược với một Chelsea chơi quả cảm và chiến đấu vì niềm tự hào của đội bóng, Barcelona lại tỏ rõ dấu hiệu sự mệt mỏi và sự vội vàng trong những tình huống tấn công. Không ai có thể phủ nhận Barca thi đấu vượt trội so với đối thủ (kiểm soát bóng lên đến 82% và tung ra 24 cú dứt điểm), nhưng rõ ràng họ vẫn thiếu đi một chút gì đó gọi là bản lĩnh. Điều đó thể hiện rất rõ khi Messi thực hiện không thành công quả penalty mang tính quyết định, để rồi khiến Barcelona phải ôm hận.

Trong ba ngày, Barca đã mất đi hai chiếc cúp quan trọng của mùa giải. Liệu đây có phải là sự kết thúc của một chu kỳ thành công? Điều này thật khó có thể trả lời ngay được, nhưng hiện tại người dân xứ Catalunya có lý do để mà lo lắng khi HLV Pep Guardiola đã ám chỉ việc chia tay Nou Camp. “Trong những ngày tới, tôi sẽ quyết định sẽ tiếp tục ở lại hay không? Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch và quyết định điều gì sẽ là tốt nhất cho CLB. Ngày mai sẽ là ngày tôi gặp ông ấy để đưa ra sự lựa chọn”, Pep chia sẻ trước báo giới.

Tuệ Minh