11:22 15/11/2012

Chelsea lại thất bại

Sau trận thua cay đắng 2-3 trước Manchester United ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, Chelsea vừa phải đón nhận thêm một thất bại nữa: Thua trong vụ kiện trọng tài Mark Clattenburg.

Sau trận thua cay đắng 2-3 trước Manchester United ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, Chelsea vừa phải đón nhận thêm một thất bại nữa: Thua trong vụ kiện trọng tài Mark Clattenburg (ảnh).

 

Cảnh sát Metropolis ở London cho rằng, "hung thần" Clattenburg - người đã khiến The Blues tụt dốc khó hiểu và rơi xuống vị trí thứ 3, không phạm tội miệt thị phân biệt chủng tộc đối với John Obi Mikel.


Sau trận "chung kết" tại Stamford Bridge, Mark Clattenburg đã “vụt sáng thành sao”. Ông trở thành đề tài nóng hổi cho các mặt báo khai thác trong suốt 1 tuần đầu, nào là đời tư, sở thích, rồi những chuyện quá khứ của ông đều bị lôi ra mổ xẻ. Cuộc sống riêng tư bị đảo lộn, trình độ chuyên môn bị nghi ngờ, tư cách đạo đức bị điều tra, dường như đó là quá sức chịu đựng đối với một người bình thường. Nhưng rồi, "cơn bão cuộc đời" của vị trọng tài này cũng đến hồi kết thúc.


“Chúng tôi đã điều tra, nhưng không thể xác định được căn cứ buộc tội. Vụ việc vẫn đơn thuần dừng ở mức độ sự cố mà không có thêm tiến triển nào. Chúng tôi không nhận được sự hợp tác từ người bị hại, cũng như không tìm ra bất cứ một bằng chứng nào về việc này. Do đó chúng tôi hủy cuộc điều tra vì nó đi vào ngõ cụt”, phát ngôn viên của cảnh sát London cho biết, sau khi không thể tìm ra bằng chứng nào cho thấy vị "Vua áo đen" này có những hành vi phân biệt chủng tộc.


Thông báo trên của phía cảnh sát chẳng khác nào lời tuyên bố cuối cùng trong vụ kiện cáo này: Trọng tài Mark Clattenburg vô tội, còn Chelsea là những người thất bại.


Việc cơ quan cảnh sát Anh dừng điều tra vụ việc này cũng không khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Bởi ngay khi vụ cáo buộc này diễn ra, rất nhiều người đã nhận định rằng Chelsea phạm phải một nước cờ sai lầm. Đội bóng này có trong tay quá ít bằng chứng trong việc tố cáo Clattenburg vi phạm phân biệt chủng tộc. Thậm chí, ngay chính các cầu thủ Chelsea cũng không thể xác nhận rằng Clattenburg và Mikel đã nói gì, cho dù theo báo cáo tiền vệ Ramires thì anh đã nghe thấy từ "con khỉ".


Cảnh sát đã dừng điều tra vụ việc này, trong khi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vẫn tiến hành để tìm ra đáp án chính xác nhất. Tuy nhiên, Chelsea khó mà tránh khỏi một thất bại. Thất bại mà bản thân họ có thể đã biết từ trước khi quyết định gửi đơn kiện, bởi chính FA cũng đang gặp khó trong việc tìm kiếm bằng chứng bởi đoạn băng ghi âm cuộc điện đàm giữa trọng tài chính và các trợ lý không cho thấy điều gì bất thường.


Rõ ràng, Chelsea đang gặp rất nhiều bất lợi và một việc phải đón nhận thất bại là điều khó tránh khỏi. Bản thân Giám đốc điều hành Ron Gourlay trước đó cũng đã lên tiếng thừa nhận những vụ việc liên quan tới phân biệt chủng tộc đã “tàn sát hình ảnh của Chelsea” trong 12 tháng qua, từ vụ việc của John Terry kéo dài cả năm trời với bao hệ lụy rắc rối, đến bây giờ lại là vụ việc của Mikel. Chelsea có lẽ giờ cũng muốn khép lại nhanh chóng những vụ việc này và hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn tốt đẹp hơn với CLB này.


Tuệ Minh