04:08 23/04/2017

Chelsea khuất phục kẻ bám đuổi Tottenham

Chelsea đã khẳng định đẳng cấp của mình khi đá bại Tottenham 4 - 2 trên sân Wembley ở trận bán kết đầu tiên diễn ra rạng sáng 23/4, qua đó giành tấm vé vào chung kết Cúp FA.

Willian ghi 2 bàn thắng trong trận đấu này giúp Chelsea vượt qua Tottenham. Ảnh: AP

Sớm vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 5 nhờ pha đá phạt đẹp mắt của Willian, Chelsea càng chơi càng hay, tuy nhiên, Tottenham cũng cho thấy một không phải “dạng mơ” khi lọt vào đến bán kết năm nay đã nhanh chóng ghi bàn cân bằng tỷ số 1 - 1 ở phút 18. Người lập công là Harry Kane sau pha đánh đầu ngược kỹ thuật.

Sau bàn thắng này, hai đội có thế trận cân bằng với những pha bóng đẹp mắt. Đến cuối hiệp 1, từ tình huống gây tranh cãi khi Heung Min Son (Tottenham) phạm lỗi với Moses trong vào cấm. Trên chấm 11m, Willian không bỏ lỡ cơ hội đã đánh lừa được thủ môn Lloris, ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Chelsea.

Dele Alli ăn mừng bàn thắng ghi cho Tottenham trên sân Wembley nhưng chừng ấy là chưa đủ. Ảnh: AP

Hiệp 2 là hiệp đấu mà Chelsea cho thấy sự vượt trội của mình, dù để đối thủ gỡ hòa 2 - 2 ở phút 52. Những phút tiếp theo, Tottenham nắm quyền chủ động khiến Chelsea gặp muôn vàn khó khăn.

Nỗi buồn của các cầu thủ Tottenham khi thua trận. Ảnh: Tottenham Hotspur FC

HLV Antonio Conte cho thấy tài đọc trận đấu của mình khi tung Diego Costa và Eden Hazard vào sân. Khác biệt bắt đầu được tạo ra từ đây. Đầu tiên Hazard ghi bàn nâng tỷ số lên 3 - 2 cho Chelsea. Đây đã là lần thứ 5 trong sự nghiệp cầu thủ này ghi bàn vào lưới Tottenham. Sau đó, tiền vệ người Bỉ tiếp tục tỏa sáng khi có đường kiến tạo thông minh cho Nemanja Matic ghi bàn ấn định chiến thắng 4 - 2 cho Chelsea.

Niềm vui của HLV Conte trước trận thắng đối thủ lớn ở mùa giải này. Ảnh: DM

Sự tỏa sáng của Willian và Eden Hazard đã giúp Chelsea giành vé vào chung kết sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò HLV Antonio Conte giải tỏa áp lực tại Ngoại hạng Anh, mặt trận mà họ cũng đang bị chính Spurs đeo bám trong cuộc đua vô địch với 4 điểm kém hơn.

“Tới được với trận chung kết đầu tiên của mùa đấu là thành tích tuyệt vời không chỉ với toi mà với các cầu thủ, với cả CLB, các thành viên của CLB và CĐV. Tôi tin là chúng tôi xứng đáng với điều ấy sau một trận đấu khó khăn trước một đối thủ mạnh. Với những gì đã thể hiện, tôi tin là nước Anh tự hào về một phong cách, về cường độ thi đấu và trình độ bóng đá ở cấp độ cao này”. - HLV Antonio Conte (Chelsea)

“Tôi tự hào vì các cầu thủ của mình đã thi đấu tốt. Từng cá nhân, từng thành viên đóng góp vào lối đá tốt của toàn đội. Chúng tôi buộc họ phải thi đấu lùi sâu và loay hoay với những pha tấn công khu vực trung tâm nhưng bóng đá là thế. Chúng tôi chúc mừng đội chiến thắng và mục tiêu hiện tại sẽ là nỗ lực tại Ngoại hạng Anh để bám đuổi họ. Đó là mục tiêu chính của chúng tôi”. - HLV Mauricio Pochettino (Tottenham)

Đối thủ của Chelsea sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Arsenal và Manchester City diễn ra lúc 21h hôm nay (23/4).

Đội hình xuất phát của 2 đội:


Tottenham: Lloris; Dier, Alderweireld, Vertonghen, Trippier, Wanyama, Dembele, Son; Eriksen, Alli, Kane.

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Luiz, Ake, Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian, Pedro; Batshuayi.


Minh Đăng/Báo Tin Tức