10:22 28/10/2015

Chelsea, Arsenal cùng ngã ngựa

Rạng sáng 28/10, ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup), Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi không thắng được 10 người của Stoke City, rồi sau đó gục ngã 4 - 5 trên chấm 11m.


Trên sân Britannia, HLV Jose Mourinho tung ra sân đội hình mạnh nhất với quyết tâm giành một trận thắng để giải tỏa sức ép đang đè nặng trên vai. Với đội hình toàn sao, Chelsea tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, do nôn nóng và dứt điểm kém, Chelsea đã không thể đưa bóng vào lưới Stoke City.

Chelsea vẫn chưa thể gượng dậy sau chuỗi trận đáng thất vọng.

Thi đấu bế tắc, hàng phòng ngự của Chelsea đã mắc sai lầm ở đầu hiệp 2, tạo cơ hội cho Jonathan Walters tung cú dứt điểm cháy lưới thủ môn Begovic, mở tỷ số cho Stoke City ở phút 52. Sau bàn thua, Chelsea dồn toàn lực lên tấn công và tạo sức ép lớn lên khung thành thủ môn Butland. Tuy nhiên, phải đến khi trận đấu bước sang những phút đá thêm giờ, Chelsea mới có được bàn gỡ do công tiền đạo Remy với một pha dứt điểm cận thành sau quả phạt góc bên cánh trái.

Ưu thế tiếp tục đến với Chelsea khi hậu vệ Phil Bardsley bên phía Stoke City bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Kenedy. Chơi hơn người, Chelsea áp đảo hoàn toàn trong hai hiệp phụ và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng tất cả những pha dứt điểm của Remy, Willian, Hazard... hoặc đi chệch mục tiêu, hoặc bị thủ môn Butland cản phá.

Ở loạt "đấu súng" luân lưu, tiền vệ Eden Hazard sút hỏng ở quả quyết định, khiến Chelsea thua 4 - 5 và phải dừng bước. Thua trận này khiến tương lai của HLV Mourinho càng thêm bấp bênh.

Trong khi đó Arsenal với sự thăng hoa của mình sau khi lần lượt đánh bại các đối thủ khó chịu như Man Utd, Bayern và Everton gần đây đã phải nhận thất bại cay đắng trước đội hạng dưới Sheffield Wednesday với tỷ số 3 - 0. Trận này Arsenal có đến 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, so với trận thắng Everton cuối tuần trước. Nhưng cũng phải nói trận này Wednesday thi đấu quá hay. Sau 50 phút, đội chủ nhà đã kết liễu các Pháo thủ thành London với những pha lập công của Ross Wallace, Lucas Joao và Sam Hutchinson. Như vậy, sau 13 năm, Wednesday mới lại vào tứ kết Cup Liên đoàn.

Minh Đăng