Ngày 22/7, Bộ trưởng Nội vụ Algeria Said Sayoud cho biết hơn 100 người đã phải nhập viện sau khi các đám cháy rừng lan tới khoảng 150 ngôi nhà tại một thị trấn nhỏ ở Đông Bắc nước này. Các đám cháy bùng phát 1 ngày trước đó tại Seraidi - thị trấn nằm ở phía Tây thành phố Annaba và được bao quanh bởi rừng.
Một đám cháy rừng ở tỉnh Skikda - Algeria.
Phát biểu với báo giới tại một bệnh viện địa phương, Bộ trưởng Sayoud cho biết tình trạng của phần lớn những người nhập viện đều ổn định và không đáng lo ngại. Ông cho biết thêm rằng hơn 150 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng do hỏa hoạn.
Algeria đang phải ứng phó với hàng trăm vụ cháy rừng kéo dài nhiều ngày qua. Theo Bộ Nội vụ nước này, ít nhất 6 người đã thiệt mạng tại một số tỉnh. Cùng ngày, một tòa án tại Algiers thông báo 4 người đã bị tạm giam để phục vụ điều tra với cáo buộc “phóng hỏa tại các khu vực rừng” ở tỉnh Constantine, miền Đông Bắc Algeria.
Cháy rừng thường xuyên xảy ra tại miền Bắc Algeria vào mùa Hè, trong khi tình trạng hạn hán và biến đổi khí hậu khiến hiện tượng này ngày càng nghiêm trọng. Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, trong bối cảnh nắng nóng và biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến đời sống người dân, việc duy trì các không gian xanh cũng trở nên đặc biệt quan trọng tại nhiều đô thị Algeria.
Giữa đợt nắng nóng kéo dài tại thành phố Constantine, miền Đông Algeria, các công viên và không gian xanh công cộng đang trở thành điểm đến quen thuộc của người dân vào mỗi buổi chiều tối. Không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, những "lá phổi xanh" này còn đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn và tránh nóng của các gia đình trong mùa Hè.
Khi nhiệt độ bắt đầu giảm sau 19h00, nhiều gia đình, thanh thiếu niên và người cao tuổi đổ về các công viên, vườn hoa, dải cây xanh ven đường hoặc các quán cà phê ngoài trời để tận hưởng không khí mát mẻ. Đối với những gia đình không có điều kiện đến các khu nghỉ dưỡng ven biển, đây là lựa chọn phù hợp để vui chơi và giải trí trong dịp nghỉ Hè.
Theo ghi nhận, quảng trường Dounia Ettaraef ở trung tâm thành phố những ngày gần đây luôn đông khách vào buổi tối. Các quán cà phê và cửa hàng xung quanh thu hút nhiều người đến thưởng thức trà, kem hoặc cà phê truyền thống của Constantine. Không khí nhộn nhịp thường kéo dài đến khuya.
Công viên đô thị Bardo cũng là điểm đến được nhiều người lựa chọn nhờ diện tích rộng, nhiều cây xanh và cảnh quan đa dạng. Được ví như "ốc đảo xanh" giữa lòng thành phố, công viên không chỉ là địa điểm sinh hoạt cộng đồng mà còn góp phần điều hòa không khí và cải thiện môi trường sống.
Với diện tích gần 60 ha, công viên Bardo được quy hoạch với nhiều bãi cỏ, vườn hoa, cây xanh cùng hệ sinh thái phong phú. Từ đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh thung lũng Rhumel và các cây cầu lịch sử của Constantine. Trẻ em có khu vui chơi và các trò giải trí, trong khi người lớn lựa chọn những lối đi rợp bóng cây để tản bộ, nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, tuyến tàu hỏa du lịch cỡ nhỏ hoạt động trong công viên cũng mang đến cho du khách cơ hội tham quan toàn bộ khuôn viên theo một cách thuận tiện.
Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa Hè, chính quyền tỉnh Constantine đang tăng cường chỉnh trang và bảo dưỡng các không gian xanh. Từ đầu mùa Hè đến nay, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động như trồng bổ sung cây xanh, chăm sóc công viên, cải tạo đài phun nước, vệ sinh các tuyến đường và khu vực công cộng.
Theo chính quyền địa phương, bên cạnh giá trị về cảnh quan, hệ thống công viên và không gian xanh còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường đô thị và tăng sức hấp dẫn của Constantine đối với người dân cũng như du khách. Việc tiếp tục đầu tư mở rộng và duy tu các khu vực này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng, giúp thành phố thích ứng tốt hơn với tình trạng nắng nóng ngày càng gia tăng.