10:09 21/10/2011

Cháu bé hai tuổi bị xe cán ở Trung Quốc đã mất

8 giờ sáng 21/10, bộ phận thông tin tuyên truyền thuộc Tổng Y viện Quảng Châu của Quân khu Quảng Châu (Trung Quốc) xác nhận, Yue Yue, cháu bé 2 tuổi bị xe đâm mà không được người qua đường đưa đi cấp cứu kịp thời, đã mất vào hồi 0 giờ 31 phút cùng ngày.

8 giờ sáng hôm nay (21/10), bộ phận thông tin tuyên truyền thuộc Tổng Y viện Quảng Châu của Quân khu Quảng Châu (Trung Quốc) xác nhận, Yue Yue, cháu bé 2 tuổi bị xe đâm mà không được người qua đường đưa đi cấp cứu kịp thời, đã mất vào hồi 0 giờ 31 phút cùng ngày.

Bé Yue Yue tại Tổng Y viện Quảng Châu. Ảnh: Internet


Trước đó, bố mẹ của bé Yue Yue đã đến phòng chăm sóc đặc biệt để gặp con lần cuối, đau đớn đến tột cùng nhìn con ra đi vĩnh viễn.

Theo tờ Nam phương Đô thị báo của Trung Quốc, vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 13/10, Yue Yue đã bị một chiếc xe van nhỏ đâm ngã và cán qua người trên một con đường nhỏ ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Trong gần 7 phút sau đó, bé Yue Yue mặc dù vẫn còn thở nhưng phải nằm trơ trọi bên đường, tổng cộng có 18 người đi qua, nhưng đều làm ngơ như không thấy và Yue Yue lại bị một chiếc xe tải nữa cán qua người.

Cuối cùng, Yue Yue đã được người thứ 19, một phụ nữ nhặt rác, bế vào bên đường và đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Sự thờ ơ của những người đi đường đã làm dấy lên sự căm phẫn trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng cho rằng vụ bé Yue Yue là một đòn giáng mạnh vào các giá trị đạo đức ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhiều người lại liên hệ vụ việc này với một trường hợp cách đây chưa lâu, khi một người đàn ông cố gắng giúp một phụ nữ có tuổi bị ngã. Sau đó, người đàn ông này đã bị đưa ra xét xử vì đã vi phạm quy định của chính quyền trong việc xử lý tai nạn.


Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)