11:06 03/11/2011

Chào SEA Games 26!

Giacácta nhưng cánh phóng viên chúng tôi chẳng ai cảm thấy mệt mỏi. Bù lại, sự lo lắng về tình hình giao thông, sự chuẩn bị hời hợt của nước chủ nhà ngay từ khâu tiếp đón, khiến ai cũng có cảm giác khó tả.

Hành trình gần nửa ngày từ Hà Nội đi Giacácta nhưng cánh phóng viên chúng tôi chẳng ai cảm thấy mệt mỏi. Bù lại, sự lo lắng về tình hình giao thông, sự chuẩn bị hời hợt của nước chủ nhà ngay từ khâu tiếp đón, khiến ai cũng có cảm giác khó tả.

Pano chào mừng SEA Games 26 trước sảnh sân vận động Gelora Bung Karno. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Khác với kỳ SEA Games tại Lào 2 năm trước, đến thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là SEA Games 26 sẽ chính thức khai mạc, sân bay quốc tế Soekarno Hatta vẫn khá trầm lắng. Phải nhìn kỹ, chúng tôi mới nhìn thấy bảng chỉ dẫn khu vực dành riêng cho báo chí. Chẳng thấy bóng tình nguyện viên nào, có lẽ cũng vì đã quá muộn, gần 12 giờ đêm rồi mà.

Khác với không khí nhàn nhạt trong sân bay, bên ngoài là một sự sôi động đến bất ngờ. Thấy chúng tôi, một nhân viên điều hành taxi chủ động bố trí xe cho chúng tôi rồi khuyên: “Nếu đi ban ngày, có lẽ tôi sẽ khuyên bạn nên đi xe ôm thì hơn. Giacácta giờ cao điểm sẽ phải mất hàng giờ mới về đến thành phố”.

Quãng đường về trung tâm kéo dài khoảng 20 km với 6 làn ô tô. Biết chúng tôi là người Việt Nam, anh lái xe taxi tên Kido tỏ ra rất thích thú. 45 phút cùng trò chuyện, Kido kể cho chúng tôi về sự háo hức của người dân Inđônêxia như thế nào, sự chuẩn bị ra sao. Tới khách sạn Kido cũng không quên chúc cho Inđônêxia và Việt Nam sẽ gặp nhau ở trận chung kết bóng đá.

Cuộc hành trình tới Giacácta vào lúc nửa đêm, khiến chúng tôi không cảm nhận được nhiều điều. Tuy nhiên, ngay buổi sáng hôm sau, tất cả đã phải ngỡ ngàng trước sự sôi động của một trong những thành phố đông dân nhất thế giới. Pano cổ động cho SEA Games rực rỡ trên đường phố. Các sạp báo tràn ngập các tờ báo nói về Đại hội. Đâu đâu cũng thấy người dân nói về những câu chuyện liên quan đến SEA Games và nếu tinh ý, sẽ thấy người
Giacácta rất nhạy cảm trong việc tận dụng Đại hội để mở ra các dịch vụ. Rõ nhất là cánh xe ôm, ai nấy mặt mày tươi hơn hớn vì chắc chắn có một kỳ SEA Games bội thu.

ANH CHI (từ Giacácta)