12:18 27/12/2011

Chàng trai chiến thắng tật nguyền

Anh Nguyễn Sơn Lâm (sinh năm 1982), quê ở Quảng Ninh, chỉ cao 90cm, nặng 27 kg, teo liệt cả hai chân từ bẩm sinh do di chứng chất độc da cam/điôxin. Dù phải gánh chịu những thiệt thòi do bệnh tật, nhưng với ý chí và nghị lực vượt lên số phận, Sơn Lâm đã nỗ lực học tập, đóng góp cho cộng đồng.

Anh Nguyễn Sơn Lâm (sinh năm 1982), quê ở Quảng Ninh, bị dị tật, chỉ cao 90cm, nặng 27 kg, teo liệt cả hai chân từ bẩm sinh do di chứng chất độc da cam/điôxin từ người cha tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Dù phải gánh chịu những thiệt thòi do bệnh tật, mọi hoạt động của anh đều nhờ vào đôi nạng nhỏ bé, nhưng với ý chí và nghị lực vượt lên số phận, sống lạc quan, sống có ích cho đời, Sơn Lâm đã nỗ lực học tập, tốt nghiệp 2 bằng đại học (khoa tiếng Anh – Đại học Hà Nội và khoa tiếng Nhật - Đại học Đông Đô), và thành thạo giao tiếp tiếng Pháp, đóng góp sức lực, trí tuệ cho cộng đồng, tham gia các hoạt động văn hoá xã hội. Hiện nay, Lâm đang làm cộng tác viên chuyên mục Thể thao 24h của báo điện tử Vietnamnet và thành lập Công ty cổ phần Toả sáng chuyên đào tạo  kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

 




Ý chí tự lập, nghị lực, tự tin và sống lạc quan đã giúp Sơn Lâm vượt lên số phận.Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Sơn Lâm diễn giả kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên Hà Nội.

Chùm ảnh: Dương Ngọc (TTXVN)