02:11 15/02/2012

Champions League: Barcelona đặt một chân vào tứ kết, APOEL tiếp tục mơ

Rạng sáng 15/2 theo giờ Việt Nam, giải đấu danh giá nhất châu Âu Champions League đã khởi tranh trở lại với hai cặp đấu của lượt đi vòng 1/8.

Rạng sáng 15/2 theo giờ Việt Nam, giải đấu danh giá nhất châu Âu Champions League đã khởi tranh trở lại với hai cặp đấu của lượt đi vòng 1/8. Nhà đương kim vô địch Barcelona gần như nắm một vé tứ kết khi giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách Leverkusen, còn "bé hạt tiêu" APOEL vẫn chưa tắt hy vọng tiếp tục câu chuyện cổ tích khi chỉ thua sát nút Lyon 0-1 tại Pháp.


Không có được phong độ tốt ở La Liga giai đoạn qua và đã bị kình địch Real Madrid bỏ xa tới 10 điểm tại giải quốc nội này nhưng Barcelona nhanh chóng chôn vùi được những nỗi buồn đó ở Champions League. Trong 90 phút trên đất Đức này, huấn luyện viên Pep Guardiola không có trong tay những trụ cột quan trọng như Xavi và điều đó phần nào khiến họ khá bế tắc trong hiệp 1 khi chủ nhà Leverkusen chủ động phòng ngự phản công chặt chẽ. Phải đến khi 45 phút đầu tiên gần trôi qua, Barcelona mới khai thông tình thế được bằng bàn mở tỷ số sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Lionel Messi và tiền đạo người Chilê Alexis Sanchez mà người lập công là Sanchez.




Barcelona đặt một chân vào tứ kết. Ảnh: Internet.



Có "vốn liếng" như vậy nhưng sang hiệp 2, Barcelona bất ngờ bị gỡ hòa khi Leverkusen vùng lên mạnh mẽ trong những phút đầu. Sau giờ nghỉ mới chỉ 5 phút, Michal Kadlec đánh đầu chính xác san bằng tỷ số 1-1. Với việc chủ nhà chơi cởi mở, trận đấu hấp dẫn và sôi động hơn nhiều. Và Barcelona một lần nữa vượt lên khi Sanchez lập cú đúp ở phút 55 sau một pha phá bẫy việt vị.


Sau đó, Leverkusen cũng có cho mình một vài cơ hội song không tận dụng thành công. Hy vọng tiến vào tứ kết của đại diện Bundesliga này gần như tắt lịm khi cuối trận, họ thủng lưới thêm bàn thứ ba mà người tỏa sáng không phải ai khác chính là Messi. Đây cũng là pha lập công đưa Messi vào lịch sử Champions League với thành tích ghi nhiều bàn nhất tại vòng knock-out (19 bàn). Với kết quả 1-3 này, Leverkusen đứng trước nhiệm vụ bất khả thi ở "thánh đường" Nou Camp ngày 7/3 tới khi lượt về diễn ra.


Ở cặp đấu còn lại, đội bóng tí hon gây sốc nhất ở Champions League năm nay là APOEL có một thất bại "không đến nỗi nào" trước Lyon.


Đây được coi là cuộc chiến không cân sức khi APOEL là đội bóng Síp đầu tiên tiến xa được như vậy ở Champions League danh giá còn Lyon vẫn là "khách mời" quen thuộc của các vòng knock-out. Tuy nhiên, câu chuyện cổ tích của APOEL chưa bị đặt dấu chấm hết bởi chỉ thua 0-1, họ vẫn tràn trề hy vọng ở lượt về. APOEL vẫn áp dụng chiến thuật quen thuộc "an toàn là trên hết" khi phòng ngự "đổ bê tông" bằng số đông. Mãi đến phút 88, họ mới có cú sút trúng đích đầu tiên về phía chủ nhà! Trong khi đó, Lyon hẳn phải tiếc nuối đã quá thận trọng mà một ví dụ là chân sút hàng đầu Bafetimbi Gomis không được đá xuất phát. Bàn thắng duy nhất của Alexandre Lacazette ở phút 58 liệu có đủ để Lyon vượt qua hiện tượng APOEL để góp mặt ở tứ kết? Câu trả lời sẽ có sau ba tuần lễ nữa...


Kết quả cụ thể:


Leverkusen-Barcelona: 1-3 ( (Kadlec 52'- Sanchez 41', 55', Messi 88')


Lyon-APOEL: 1-0 (Lacazette 58').


TTXVN/Tin Tức