04:09 12/04/2012

Cây vợt bóng bàn Trần Tuấn Quỳnh không tập trung cùng đội tuyển: Phải xem lại khâu quản lý

Đang tập trung cùng đội tuyển bóng bàn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2012, sắp diễn ra tại Hồng Công, cây vợt Trần Tuấn Quỳnh đã lặng lẽ bỏ đội tuyển để đi tập huấn tại Trung Quốc cùng CLB chủ quản của mình là Hà Nội T&T.

Đang tập trung cùng đội tuyển bóng bàn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2012, sắp diễn ra tại Hồng Công, cây vợt Trần Tuấn Quỳnh (ảnh) đã lặng lẽ bỏ đội tuyển để đi tập huấn tại Trung Quốc cùng CLB chủ quản của mình là Hà Nội T&T.

Ngay sau khi có thông tin Trần Tuấn Quỳnh tự ý bỏ về CLB không tham dự vòng loại Olympic 2012 khu vực châu Á, tay vợt này đã chính thức lên tiếng sẽ trở về nước để kịp làm thủ tục. Tuấn Quỳnh khẳng định không hề có ý định trốn tuyển, mà đã được sự đồng ý của BHL đội tuyển cho phép về CLB để đi tập huấn.

Phía CLB của Tuấn Quỳnh là Hà Nội T&T phân trần: “Chúng tôi đã có công văn xin cho Tuấn Quỳnh về CLB để đi tập huấn Trung Quốc. Ngày 9/3, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã có quyết định trả Trần Tuấn Quỳnh về địa phương để tham gia tập huấn tại Trung Quốc cùng CLB Hà Nội T&T theo hai giai đoạn: Từ ngày 15/3-14/4; từ 24/4-20/5. Vì thế, chuyện Tuấn Quỳnh đi tập huấn tại Trung Quốc cùng CLB Hà Nội T&T là theo quyết định của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội chứ không phải là tự ý, vô tổ chức”.

Tuy nhiên, Trưởng bộ môn bóng bàn Nguyễn Đức Long lại cho biết: “Phía Hà Nội T&T cũng có công văn ngay sau đó xin cho Tuấn Quỳnh không tham dự vòng loại Olympic 2012 khu vực châu Á, nhưng chúng tôi không đồng ý với đề xuất này. Bộ môn không đồng ý nhưng Tuấn Quỳnh vẫn rời đội tuyển đi tập huấn cùng CLB từ ngày 28/3 đến nay”. Về phía Tuấn Quỳnh, tay vợt này cho rằng không phải anh không muốn tham gia vòng tuyển chọn Olympic, mà nghĩ rằng đến gần ngày đi thi đấu về vẫn kịp. Khi biết thủ tục nhập cảnh vào Hồng Công phải mất gần cả tuần, Tuấn Quỳnh đã về nước để kịp làm thủ tục cùng đội tuyển bóng bàn tham dự giải.

Rất có thể với việc về nước để kịp làm thủ tục, Tuấn Quỳnh sẽ không phải nhận mức án kỷ luật. Chỉ có điều, vì sao một tay vợt đang tập trung cùng ĐTQG cho giải đấu lớn như vòng loại Olympic, lại được bộ môn cho phép về tập riêng ở CLB như vậy? Bên cạnh đó, phải chăng CLB Hà Nội T&T cũng quá “xem nhẹ” danh dự quốc gia khi có công văn xin cho Quỳnh không sang Hồng Công, nhằm giữ Tuấn Quỳnh ở nhà đến cùng để chuẩn bị cho giải VĐQG sắp tới. Trách nhiệm quốc gia đã bị xem nhẹ, thay vào đó là lợi ích cá nhân. Chuyện các CLB giữ quân để phục vụ cho lợi ích riêng của mình xưa nay không phải hiếm. Trước Tuấn Quỳnh, tay vợt trẻ Việt Linh từng nhiều lần không được CLB “nhả” lên tuyển. Gần đây nhất, cây vợt Đoàn Kiến Quốc cũng bị phía Tập đoàn Dầu khí xin không tập trung. Đó chính là sự ích kỷ và không có trách nhiệm với ĐTQG.

Sau vụ việc này, đã đến lúc cần phải xem lại khâu quản lý của bộ môn bóng bàn cũng như có chế tài xử lý với các CLB, VĐV không có trách nhiệm với quốc gia.

Anh Chi