01:21 16/01/2011

Ca"vượt cạn"hi hữu trên máy bay VN

Một ca "vượt cạn"hy hữu đã diễn ra trên máy bay của hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific (JPA) lúc máy bay đang trên đường lăn bánh ra đường băng.

Một ca "vượt cạn"hy hữu đã diễn ra trên máy bay của hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific (JPA) lúc máy bay đang trên đường lăn bánh ra đường băng.


Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16.1 trên chuyến bay mang số hiệu BL520 khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đi Vinh (Nghệ An).


Đại diện của JPA cho biết, vào thời điểm máy bay lăn bánh ra đường băng, nữ hành khách Nguyễn Thị Lập, ngồi ở số ghế 3A đi cùng một nhóm hành khách khác kêu đau bụng.  Phi công quyết định thông báo cho đội phục vụ mặt đất và quay máy bay trở lại.


Nữ hành khách đã sinh hạ bé trai trên đường máy bay lăn vào sân đỗ. Sản phụ và em bé ngay sau đó được đội phục vụ hành khách JPA chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM) chăm sóc.



Anh Phạm Thanh Trung cười vui bên cạnh vợ (chị Nguyễn Thị Lập) sau khi "vượt cạn" thành công trên máy bay - Ảnh: Trần Duy


Cùng ngày, nguồn tin từ Đại học Y dược xác nhận: 12 giờ 45 phút ngày 16.1, phòng sanh, khoa Phụ sản của bệnh viện tiếp nhận trường hợp đẻtrên máy bay. Sản phụ tên Nguyễn Thị Lập, sinh năm 1983, quê Hương Giang, Hương Khê, Hà Tĩnh và một bé sơ sinh nam nặng 2,5kg. Hiện em bé đang được chăm sóc ở phòng dưỡng nhi Bệnh viện Đại học Y dược.


Trao đổi với chúng tôi về ca sinh “có một không hai” này, anh Phạm Thanh Trung (chồng sản phụ Lập) kể lại, vợ anh đã được một nữ hành khách đi cùng trên chuyến bay đỡ đẻ. “Lúc ẵm con còn đỏ hỏn trên tay, chưa cắt dây rốn, tôi rất hồi hộp và vui sướng”, anh Trung nói. Theo anh Trung, vợ anh mất khá nhiều máu tuy nhiên sức khỏe hiện đã hồi phục.


Anh Trung cho biết thêm, anh cùng vợ và hai thành viên khác trong gia đình đang trên đường về quê ở Hà Tĩnh ăn Tết.


Lúc anh đặt mua vé giá rẻ của hãng JPA, vợ anh đang mang thai tháng thứ năm. Anh Trung không khai báo với nhân viên bán vé về điều này. Khi anh Trung cùng vợ lên máy bay cũng không ai để ý vì bụng vợ anh khá nhỏ mặc dù mang thai được 8 tháng.


“Đây là con so (con đầu lòng - PV) của chúng tôi. Vợ chồng tôi đặt tên cho cháu là Phạm Tuấn Vũ. Cháu sinh lúc 11 giờ 45 phút ngày 16.1”, anh Trung vui sướng chia sẻ.


Đại diện JPA nói sự việc này làm cho chuyến bay chậm và ảnh hưởng đến một số chuyến bay khác của hãng trong ngày nhưng rất hạnh phúc vì ca sinh nở thành công, hành khách và em bé đều khỏe, an toàn.


JPA cũng đã cử đại diện thăm hỏi và tặng quà cho mẹ con chị Lập đồng thời khen thưởng đội phục vụ hành khách vì đã hỗ trợ thành công ca sinh.


Theo Thanh niên