02:20 11/02/2017

Câu lạc bộ Hà Nội chia điểm với SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa thắng chật vật

Chiều 11/2, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Câu lạc bộ Hà Nội gặp Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng đấu thứ 5 Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam năm 2017 (V.League 2017).

Câu lạc bộ Hà Nội và SHB Đà Nẵng chia điểm với tỷ số 1-1. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Câu lạc bộ Hà Nội đang có 9 điểm sau 4 vòng đấu, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội dẫn đầu FLC Thanh Hoá đúng 1 điểm. Còn SHB Đà Nẵng đang có 7 điểm, xếp thứ 4. Do vậy, cả hai đội cùng bước vào trận đấu với khát khao chiến thắng để dành trọn 3 điểm, nâng thành tích trên bảng xếp hạng.

Đúng như giới chuyên gia dự đoán, với lợi thế sân nhà, ngay từ khi trọng tài thổi còi khai cuộc trận đấu các cầu thủ Hà Nội đã chủ động chơi tấn công. 10 phút trôi qua, đội chủ nhà sân Hàng Đẫy luôn dành thế chủ động với 70% quyền kiểm soát bóng. Trong khi các cầu thủ SHB Đà Nẵng phải phòng ngự bọc lót hết sức khó khăn.

Phút thứ 22, Hà Nội có cơ hội vươn lên dẫn trước khi Văn Quyết tung ra cú cứa lòng bằng chân trái không thuận vào góc xa nhưng thủ môn Thanh Bình đã bay người cứu nguy thành công.

Những phút tiếp theo của trận đấu, Hà Nội vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Phải đến phút thứ 43, người hâm mộ Câu lạc bộ Hà Nội mới có cơ hội reo vang khi Quang Hải lập siêu phẩm với cú sút xa như trái phá hạ gục thủ môn Thanh Bình, đưa Hà Nội tạm vươn lên dẫn trước SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Đây cũng là tỷ số kết thúc hiệp 1 của trận đấu.

Trước trận đấu, huấn luyện viên câu lạc bộ SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức cho biết đã nghiên cứu rất kĩ lối chơi của Câu lạc bộ Hà Nội. Phong độ của đội bóng Thủ đô khá ổn định, nhất là trên sân nhà với 2 trận toàn thắng. Đây sẽ là trận đấu khó khăn với SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, các cầu thủ Đà Nẵng sẽ chơi với quyết tâm cao nhất để có điểm trong trận đấu này.

Đồng quan điểm với ông Lê Huỳnh Đức, các chuyên gia bóng đá cũng cho rằng ở thời điểm hiện tại so về chất lượng và chiều sâu đội hình, đội bóng SHB Đà Nẵng khó có thể sánh với Hà Nội. Không những thế, lịch sử đang gọi tên Hà Nội trong những cuộc đối đầu khi toàn thắng ở 3 lần đón tiếp SHB Đà Nẵng gần nhất. Vì vậy, cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có điểm trong trận đấu này là rất khó.

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ SHB Đà Nẵng là đội giao bóng trước và bắt đầu tổ chức những đợt phản công nhanh với hy vọng kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút thứ 53, SHB Đà Nẵng suýt có bàn gỡ hòa khi Vũ Phong đánh đầu cận thành, rồi Eydison có cú đá bồi tiếp theo nhưng thủ thành Anh Đức đã cản phá thành công cả hai pha dứt điểm hiểm hóc. Trận đấu ở những phút tiếp theo là những pha tranh bóng gay cấn ở khu vực giữa sân với những pha phối hợp bóng ngắn của cả hai đội.

Đội khách SHB Đà Nẵng là đội kiểm soát bóng nhiều ở những phút đầu hiệp 2 với lối chơi chủ động phản công nhanh và liên tiếp có các pha bóng nguy hiểm áp sát khung thành Câu lạc bộ Hà Nội.

Phút thứ 64, đáng tiếc cho Eydison khi tiền đạo người Brazil vừa có cú dứt điểm sấm sét trong vòng cấm nhưng bóng lại đi trúng xà ngang khung thành thủ môn Anh Đức. Phải đến phút thứ 72, Nguyễn Vũ Phong tung cú sút quá đẹp mắt khiến thủ môn Anh Đức đứng nhìn bóng bay vào lưới Câu lạc bộ Hà Nội, đưa trận đấu trở về thế cân bằng với tỷ số 1-1.

Ở những phút tiếp theo của trận đấu, sân vận động Hàng Đẫy "nóng" cả trong sân cỏ lẫn trên khán đài. Cổ động viên của Câu lạc bộ Hà Nội liên tục hô vang "Hà Nội" kèm những tiếng trống đổ dồn cổ vũ cho các cầu thủ.

Không phụ lòng người hâm mộ, ở những phút cuối hiệp 2, hàng loạt các pha bóng nguy hiểm được tạo ra từ phía các cầu thủ Câu lạc bộ Hà Nội đe dọa khung thành SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến phút đá bù giờ cuối cùng của trận đấu vẫn không có bàn thắng được ghi. Kết thúc trận đấu, Câu lạc bộ Hà Nội và SHB Đà Nẵng chia điểm với tỷ số 1-1.

*FLC Thanh Hóa nhọc nhằn vượt qua tân binh Thành phố Hồ Chí Minh

Tưởng chừng dễ dàng đè bẹp tân binh Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số cách biệt, nhưng đội chủ nhà FLC Thanh Hóa đã có trận đấu rất vất vả mới vượt qua đội này với tỷ số sát nút 1-0 tại vòng 5 Giải bóng đá vô địch quốc gia Toyota 2017, diễn ra ngày 11/2. Với kết quả này, FLC Thanh Hóa có 13 điểm sau 5 vòng đấu và tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng V.League 2017.

Trong trận đấu này, FLC Thanh Hóa vắng hàng loạt trụ cột như Omar, Uche, Hoàng Thịnh… khiến lối chơi của đội chủ nhà thiếu các pha bóng sắc sảo và có tính đột biến cao. Suốt trong trận đấu, các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã không áp đặt được lối chơi trước tân binh Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đội thi đấu khá cân bằng.

Pha khống chế bóng của cầu thủ đội FLC Thanh Hóa. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN.

Tình huống đáng chú ý nhất của FLC Thanh Hóa trong hiệp 1 là pha chọc khe thông minh của Văn Bình ở phút thứ 37 của trận đấu, Trọng Hoàng băng xuống đối mặt với thủ thành Xuân Việt của Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đáng tiếc cú sút của tuyển thủ quốc gia này lại vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của gần 1,5 vạn cổ động viên.

Chỉ 5 phút sau, đội khách Thành phố Hồ Chí Minh đã có pha đáp trả nguy hiểm khi Hồng Việt bật cao đánh đầu trong cự ly gần, khiến thủ thành Thanh Thắng của FLC Thanh Hóa rất vất vả mới cứu được cho đội chủ nhà một bàn thua trông thấy.

Bước sang hiệp 2, hai đội vẫn tiếp tục thi đấu với thế trận cân bằng và tạo được một số tình huống nguy hiểm về khung thành của nhau. Đáng chú ý là pha bỏ lỡ cơ hội của Trọng Hoàng khi thủ thành Xuân Việt của Thành phố Hồ Chí Minh đã bị vượt qua nhưng đáng tiếc cú sút của Trọng Hoàng lại trúng chân hậu vệ của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngỡ như trận đấu  kết thúc với tỷ số 0-0, thì phút thứ 91 của trận đấu, từ pha đột phá bên phía cánh trái, Quốc Phương tung ra cú sút bóng hiểm hóc nhưng thủ thành Xuân Việt phản xạ kịp thời đẩy bóng ra.

Bóng đến chân Văn Bình, ở cự ly gần và đối mặt với khung thành bỏ trống, Văn Bình đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu cho FLC Thanh Hóa trong sự vỡ òa của các khán giả. 1-0 nghiêng về FLC Thanh Hóa là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Nguyễn Thắng - Duy Hưng (TTXVN)