07:19 11/07/2017

Cậu bé suốt 3 năm mong chờ được phẫu thuật

Bị lỗ tiểu lệch thấp và dị tật bộ phận sinh dục bẩm sinh, bé Nguyễn Gia Bảo (4 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội); trong đợt phẫu thuật tại khoa Phẫu thuật Nhi, bệnh viện Việt Đức lần này của chương trình "Thiện Nhân và những người bạn", bé Gia Bảo đã được chọn phẫu thuật. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, trường hợp của Gia Bảo chưa thể thành công ngay, mà còn phải có những điểu trị tiếp theo.

Bé Gia Bảo và bà nội.

“Bà ơi, bà ra đây chơi với con”, bé Gia Bảo vẫy vẫy tay gọi bà. Nét mặt khắc khổ, lo âu của bà Nguyễn Thị Tuyết- bà nội cậu bé như giãn ra, bà khẽ nở nụ cười, có lẽ vì sự ngoan ngoãn, dễ thương của đứa cháu tội nghiệp. 



Ngồi chờ tới lượt khám, bà nội cậu bé cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại lau mồ hôi, vuốt ve như để tiếp thêm động lực cho cháu.


Từ khi sinh ra, Gia Bảo đã bị khuyết tật bộ phận sinh dục. Nhìn con phải ngồi đi tiểu một cách khó khăn, gia đình luôn mong muốn Gia Bảo được chữa trị để có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Mong muốn ấy càng mãnh liệt hơn bao giờ hết khi mẹ của bé đang bị bệnh nặng và Gia Bảo lại là đứa con duy nhất.


“May mắn cho gia đình tôi khi tình cờ bố mẹ cháu được người quen giới thiệu và biết chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” đang phẫu thuật miễn phí cho các cháu nhỏ bị khuyết tật bộ sinh dục. Gia đình tôi gửi hồ sơ hơn 3 năm nay, đã khám 3 lần  và được nhận phẫu thuật đợt này”, bà Tuyết cho biết.


Trước khi phẫu thuật, bé Gia Bảo đã phải tiêm hormone 3 lần trong hơn 1 năm và làm các xét nghiệm AND. Rất may bé vẫn có đủ 2 tinh hoàn nên có thể tiến hành phẫu thuật sớm. Tuy nhiên các bác sĩ cũng dự đoán cuộc phẫu thuật đầu tiên chưa thể có kết quả ngay được, rất có thể bé sẽ phải phẫu thuật lần nữa.


“Dù thế nào đây cũng là cơ hội cho cháu, cũng là nguyện vọng của gia đình tôi để cháu được phát triển hoàn thiện cơ thể. Tuy chưa thấy bác sĩ hứa hẹn về khả năng sau này cháu có được như người bình thường không, nhưng gia đình tôi vẫn đặt rất nhiều hi vọng vào lần phẫu thuật này. Bố mẹ cháu chỉ có cháu là đứa con duy nhất, mẹ cháu yếu lắm rồi”, bà Tuyết rơm rớm nước mắt kể.


Hoàn cảnh đã khó khăn, mấy năm nay, gia đình bà Tuyết không chỉ lo cho đứa cháu tội nghiệp bị dị tật bẩm sinh, mà con dâu bà còn bị bệnh nặng không còn khả năng lao động. Tất cả chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và nghề đi xây của bố Gia Bảo. Từ khi phát hiện bị bệnh nhược cơ lại thêm bệnh suy thận, mẹ của Gia Bảo ngày càng yếu đi, chân tay khó cử động dần và hiện giờ gần như không đi lại được.


“Lúc chuẩn bị đưa cháu lên bệnh viện, nhìn mẹ cháu đau yếu, cố gắng lắm mới đứng dậy được và chỉ có thể vịn ra ghế ngồi rồi lại dịch từng bước vào giường nằm, tôi rất đau lòng và thương con, thương cháu nhưng chẳng biết phải làm gì. Không đưa cháu đi phẫu thuật được lần này, mẹ cháu cứ gọi điện khóc suốt”, bà Tuyết vừa khóc vừa kể.


Khuôn mặt non nớt, kháu khỉnh của cậu bé Gia Bảo vẫn ánh lên nét vô tư, hồn nhiên chơi đùa như chẳng biết đến những khó khăn mình đang phải đối mặt. Nhìn người bố lao động vất vả ôm con vào phòng khám và sự thấp thỏm của bà nội đủ biết gia đình cậu bé mong chờ kết quả tốt đẹp của cuộc phẫu thuật này như thế nào.


"Vì điều kiện khó khăn, nên gia đình tôi không cho cháu đi chữa trị sớm được. Rất may mắn gặp được chương trình này, cháu tôi vừa được phẫu thuật miễn phí lại được các bác sĩ nước ngoài giỏi chuyên môn trực tiếp điều trị. Gia đình tôi rất cảm ơn chương trình đã cho những đứa trẻ thiệt thòi như cháu tôi có một tương lai tốt đẹp, được hy vọng sẽ có cuộc sống như bao người bình thường khác”, bà Tuyết chia sẻ.


TN/Báo Tin Tức