11:05 10/11/2017

Cặp đôi hoàn hảo, Trữ tình & Bolero: Erik và Phi Nhung hát mashup ngập cảm xúc, giành giải hay nhất

Một người thuần Bắc, một người "đặc" Nam; họ kết hợp trong một bản mashup khiến sân khấu như bừng sáng, dịu dàng mà thấm đẫm, chan chứa và da diết, vấn vít mãi không thôi. Là Erik của nhạc trẻ và "nữ hoàng" Bolero Phi Nhung.



Dù là cặp đôi "không được lựa chọn" (Erik là thí sinh cuối cùng dự thi tập trước và Phi Nhung là khách mời cuối cùng chưa được chọn), nhưng Erik- Phi Nhung lại gây ấn tượng mạnh nhất và là tiết mục xuất sắc nhất trong chương trình "Cặp đôi hoàn hảo - Trữ tình &Bolero" tối 9/11.
 

Với hai ca khúc tưởng chừng không liên quan là “Nửa hồn thương đau” và “Anh về miền Tây”, bản mashup của Erik- Phi Nhung vô cùng đặc biệt và tràn ngập cảm xúc. Nếu Erik phô diễn giọng hát da diết với lối luyến láy, nhấn nhá mới mẻ đặc trưng; thì “chị Hai” Phi Nhung lại chinh phục người nghe bằng chất giọng thanh tao, ngọt ngào và đậm màu dân ca.


Sự kết hợp giữa cao trào hiện đại và chất mộc mạc, truyền thống như dìu dắt, đưa đẩy rồi khiến khán giả vỡ òa cảm xúc. Đoạn hòa giọng giữa hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ, hai dòng nhạc trong tiết mục đặc biệt đã nhận được tràng vỗ tay không ngớt của khán giả tại trường quay. Ngay chính ca sĩ Phi Nhung cũng xúc động đến không kìm được nước mắt.


Quá hào hứng và xúc động, danh ca Ngọc Sơn phải đứng hẳn dậy để dành lời khen cho màn song ca của Phi Nhung và Erik: “Quá tuyệt vời. Giọng ca của Erik tiến bộ rõ ràng. Độ ngân, rung tốt cộng với sự hậu thuẫn tuyệt vời của Phi Nhung làm nên một tiết mục rất sống động”. 


Đánh giá cao sự hòa quyện và bay bổng trong phần trình diễn đặc biệt, cố vấn Đức Huy còn ưu ái gọi cô trò Phi Nhung – Erik là “những viên ngọc quý của làng nhạc Việt Nam”. Thừa nhận đã khá “choáng váng” khi bắt đầu kết hợp với Erik nhưng “chị Hai” Phi Nhung vẫn dành lời ngợi khen giọng hát và chúc Erik thành công trên con đường nghệ thuật.

Chùm ảnh tiết mục:

PT/ Báo Tin Tức