06:22 10/06/2012

Cao nguyên Bắc Hà sôi động với giải đua ngựa và EURO

Thị trấn du lịch vùng cao Bắc Hà vốn chỉ có chưa đầy 2 vạn dân, vậy mà trước ngày hội đua ngựa bỗng chốc đông kín người.

Thị trấn du lịch vùng cao Bắc Hà vốn chỉ có chưa đầy 2 vạn dân, vậy mà trước ngày hội đua ngựa bỗng chốc đông kín người. Theo ông Thào Seo Cấu, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, lượng khách đến dự lễ hội năm nay tăng đột biến, lên tới trên 1,5 vạn người, bằng dân số thị trấn ngày thường. Điều đặc biệt, trùng với giải đua ngựa và các hoạt động văn hóa trong lễ hội năm nay còn diễn ra EURO 2012, khiến thị trấn nhỏ bé, yên tĩnh này mấy ngày nay sôi động cả ngày lẫn đêm.


 

Bứt phá. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

 

Từ tối ngày 9/6, trước khi giải đua ngựa diễn ra, các quán nước, quán cà phê dọc hai bên phố khu vực thị trấn Bắc Hà đã kín khách. Trước khi trái bóng lăn, người ta bàn về 66 nài ngựa con nào về nhất cũng lắm, mà tranh luận về các đội bóng đá mạnh, yếu và may rủi trước khi trái bóng lăn cũng nhiều. Thị trấn hiện có 3 điểm dựng màn hình máy chiếu 100 inches, chưa kể 17 khách sạn, nhà hàng đều có những màn hình loại 43 inches đặt tại sân để mọi du khách đều có thể theo dõi các trận đấu EURO.


Ngay góc ngã tư xuống chợ Bắc Hà, những ngày qua, các chủ quán cà phê đã chuẩn bị tích cực để hưởng ứng Tuần lễ du lịch Bắc Hà và phục vụ du khách đi du lịch xem EURO. Tại khách sạn Sao Mai, ngay trước ngày khai mạc, chủ khách sạn đã đầu tư thêm 2 ti vi màn hình 43 inches, 1 máy chiếu 100 inches. Vì lịch thi đấu toàn vào đêm khuya nên khách sạn sẽ mở suốt đêm, phục vụ cả ăn uống, tất nhiên, giá cả cũng có tăng đôi chút...


Anh Thào Seo Páo, tay đua ngựa đeo áo số 270, đến từ huyện Sín Mần (tỉnh Hà Giang), người vừa thắng ở vòng loại sáng 9/6 trong giải đua ngựa Bắc Hà mở rộng, tâm sự, anh không ngờ đến Bắc Hà đợt này mình lại vui đến thế, ngựa thi đấu đạt thành tích cao, tối lại được cùng các bạn đua uống rượu, xem bóng đá. Mặc dù không hiểu lắm về luật bóng đá, nhưng xem các cầu thủ khỏe mạnh, nhanh nhẹn đuổi theo trái bóng trước sự phấn khích cổ vũ của rất đông người, Páo cũng thấy không khí phố núi Bắc Hà thật vui.


Cách sân vận động Trung tâm thị trấn Bắc Hà khoảng 200 m, khách sạn Sunday nằm sát ngã tư xuống chợ, ngay từ đầu tháng 6 đã treo băng rôn hưởng ứng mùa du lịch và EURO. Chủ khách sạn Nguyễn Thắng cũng đã chuẩn bị 4 màn hình LCD lớn, trang bị 2 đầu thu, 30 bộ bàn ghế mới. Khác với các quán xung quanh, quán cà phê đầu phố cũng chuẩn bị thêm một máy phát điện để dự phòng và “Phục vụ ăn đêm cho mọi người có món thắng cố và cháo...". Hàng loạt quán cà phê, quán nước và nhà hàng khách sạn khác cũng như các quán ăn ở xung quanh phố núi của vùng cao nguyên Bắc Hà cũng đã sẵn sàng để đồng hành với EURO. Các chủ quán đều hy vọng mùa du lịch và EURO năm nay sẽ cho thu nhập khá...


Lục Văn Toán