01:09 27/01/2017

Cao Bá Hưng – quán quân Sing My Song nói chuyện về Tết

Nhân dịp năm mới, Cao Bá Hưng – quán quân Sing My Song mùa đầu tiên đã chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư của mình về Tết cổ truyền.

Cao Bá Hưng – cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ Cao Bá Quát là cái tên khiến nhiều người phải nể phục bởi khả năng sáng tác nhạc của mình.


Bá Hưng - 18 tuổi, hiện đang là học sinh trường phổ thông Marie Curie. Ngoài việc học phổ thông, Bá Hưng vẫn đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình. Hưng chia sẻ, mình bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 13 tuổi. Chàng trai trẻ gây ấn tượng đặc biệt tại Sing My Song bằng việc phổ thơ vào nhạc, mang văn học Việt Nam đến gần với khán giả trẻ bằng âm nhạc mới mẻ của mình, lồng ghép chất hiện đại vào với âm nhạc dân tộc tạo ra một chất rất riêng của Cao Bá Hưng.

Cao Bá Hưng mờ màn đầy ấn tượng trong hit "Tương Tư" trên sân khấu Sing My Song.

Vốn là người sinh ra trong gia đình có truyền thống lâu đời, Tết đối với Cao Bá Hưng là điều chàng trai trẻ này rất quý trọng.


Hưng thích không khí tết như thế nào, truyền thống hay hiện đại?


Em là một người truyền thống, vậy nên cái Tết truyền thống cũng được em xem trọng hơn. Nếu nói về Tết Việt Nam hiện nay thì em cảm thấy có chút thay đổi so với hồi bé rất nhiều, chẳng hạn như việc sum họp gia đình hay lì xì. Đối với em, việc sum họp gia đình luôn được ưu tiên hàng đầu trong dịp Tết, bởi trong cả một năm đầy bận rộn, ai cũng muốn về thăm gia đình, cúng tổ tiên và em cũng không ngoại lệ.


Cao Bá Hưng nghĩ thế nào về văn hóa xin chữ ông đồ đầu năm? Hưng đã từng xin chữ chưa?


Về văn hoá xin chữ ông Đồ đầu năm, em thấy rất thú vị. Đối với một vài người xem đó là duy tâm, nhưng em lại nhìn theo chiều hướng một người thưởng thức nghệ thuật. Ngoài ra đó còn là một nét văn hoá của nước Việt ta mà em nghĩ cần được nhân rộng và bảo tồn.


Nếu xin chữ thì xin chữ gì? Nó có ý nghĩa thế nào với Hưng?


Nếu có dịp xin chữ thầy đồ thì em sẽ xin lấy hai chữ "Tương tư"! Đơn giản vì nó là tên của ca khúc đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời em. Ngoài ra, Tương Tư còn là tên của một bài thơ mà em viết nữa (cười lớn)

Việc sum họp gia đình luôn được ưu tiên hàng đầu trong dịp Tết của Cao Bá Hưng.

Tết năm nay kế hoạch của Hưng là làm những gì?


 Tết năm nay em định dành trọn thời gian bên gia đình. Sau chương trình Bài hát hay nhất, lịch trình của em cũng khá dày đặc nên phải nói là cũng khó có thể ở nhà nhiều như mọi năm. Tuy vậy, em vẫn sẽ đặt gia đình lên hàng đầu, tất cả công việc hiện tại đều được em tạm gác lại đến sau Tết.


Gia đình của Hưng thường làm gì trong dịp tết?


Gia đình em năm nào cũng gói bánh chưng! Em thì lại không giỏi trong việc gói bánh lắm nhưng... vẫn thích làm (cười). Điều đó khiến em cảm thấy rất vui và ý nghĩa.


Kỷ niệm ngày tết thời thơ ấu của Hưng là gì? Điều gì khiến Hưng nhớ nhất?


Nếu nói về ngày Tết thơ ấu thì em nhớ đến Tết năm 2010. Đó là lần đầu tiên em bước lên sân khấu biểu diễn và kiếm những đồng tiền đầu tiên. Và em đã dùng số tiền kiếm được để lì xì cho ông bà. Tuy không nhiều nhưng điều đó khiến em thấy ý nghĩa vô cùng!


Điều gì trong dịp tết mà Hưng thích nhất?


Trong dịp Tết, thực lòng mà nói thì em thích nhất khoản lì xì. Tuy nhiên thì bây giờ cũng lớn nên ngoài việc nhận lì xì, em còn phải lì xì lại cho các em của mình, bỗng cảm thấy mình sắp trở thành người lớn rồi (cười lớn).


Điều Hưng mong muốn vào năm mới cho bản thân là gì?


Em mong muốn năm nay mình sẽ có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Sở dĩ em nói vậy là vì lâu nay em đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, nên lại không có nhiều thời gian quây quần bên gia đình. Em hy vọng năm nay em có thể cân bằng được mọi thứ!


Sau kì nghỉ Tết, điều đầu tiên Hưng sẽ làm là gì?


Sau khi kì nghỉ Tết kết thúc, em sẽ bắt tay vào việc thực hiện những sản phẩm âm nhạc của mình để phục vụ khán giả và những người đã luôn ủng hộ em! Nhân đây, em cũng muốn gửi lời chúc tới tất cả mọi người, chúc một năm mới hạnh phúc, an khang, nhà nhà an vui!


Cảm ơn Cao Bá Hưng!

Kiều Hà (thực hiện)