03:00 04/03/2022

Cảnh sát Campuchia tuyên bố câu chuyện 'nô lệ máu' là thêu dệt

Cảnh sát Campuchia cho biết câu chuyện một người đàn ông Trung Quốc đưa ra vào tháng 2 rằng anh ta bị bắt giữ và trở thành “nô lệ máu” tại nước này thực chất là bịa đặt.

Chú thích ảnh
Li Yayuanlun đã bịa ra câu chuyện bị giam giữ và trở thành "nô lệ máu" tại Campuchia. Ảnh: SCMP

Cảnh sát Campuchia vào ngày 28/2 đã liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc để thông báo rằng sau khi mở điều tra, họ nhận thấy câu chuyện “nô lệ máu” là bịa đặt.

Vào giữa tháng 2, một người đàn ông Trung Quốc tự nhận rằng một nhóm tội phạm ở thành phố Sihanoukville (Campuchia) đã giam giữ anh và sau đó lấy máu để rao bán trên mạng. Câu chuyện này được đăng tải trên nhiều kênh truyền thông trên thế giới.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết sau khi điều tra, cảnh sát Campuchia kết luận người đàn ông Trung Quốc có tên Li Yayuanlun này đã bị những kẻ buôn người đưa đến Campuchia. Sau đó, Li Yayuanlun mắc bệnh gan nghiêm trọng, anh ta liên lạc với một tổ chức phi chính phủ (NGO) tại Sihanoukville để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cảnh sát Campuchia nghi ngờ 3 người của tổ chức NGO đã giúp Li Yayuanlun bịa và lan truyền câu chuyện “nô lệ máu”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết cơ quan tư pháp Campuchia sẽ xử lý vụ việc của Li Yayuanlun. Đại sứ quán Trung Quốc đồng thời kêu gọi công dân nước này ở hải ngoại tuân thủ luật pháp các nước sở tại.

Cảnh sát không công bố danh tính cũng như mục đích của ba nghi phạm giúp Li Yayuanlun thêu dệt câu chuyện “nô lệ máu” nói trên.

Hà Linh/Báo Tin tức