06:19 14/06/2015

Cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn

Với những hậu quả mà trận mưa dông gây ra, Hà Nội đang đứng trước một nỗi lo tiềm ẩn về nguy cơ trong mùa mưa bão này.

Dù công tác khắc phục hậu quả được triển khai nhanh, nhưng với những hậu quả mà trận mưa dông gây ra, Hà Nội đang đứng trước một nỗi lo tiềm ẩn về nguy cơ trong mùa mưa bão này, khi chất lượng các công trình chung cư cao tầng, các tòa nhà văn phòng, các công trình công cộng như bốt điện, cột điện, đường đi bộ trên cao... đều bộc lộ nhiều bất cập trong xây dựng, triển khai. Bên cạnh đó, là ý thức chưa cao của người dân trong công tác đảm bảo an toàn cho bản thân mình và gia đình.

Chị Thanh Phương (nhà ở khu đô thị Times City) vẫn còn bàng hoàng khi kể lại: “Mưa dông nổi lên lúc khoảng hơn 16 giờ 30, khi đó tôi và con gái đang ở siêu thị Coop.mart Hà Đông. Nhìn thấy rõ hàng cây trước cửa siêu thị bị gió thổi bay bạt cả đi. Cửa kính siêu thị thì rung ầm ầm, bảo vệ phải liều mình ra giữ cửa kính, đồng thời ra sức hô hào người dân lùi lại phía sau vì sợ cửa kính sẽ vỡ bung.

Tường rào một khu chung cư cao cấp đổ trong mưa dông. Ảnh: Th.H


Nói thật, cũng may mưa dông tạnh nhanh, không thì cánh cửa kính siêu thị cũng khó mà chống chịu lâu được. Quá đáng sợ. Nhưng chưa hết, khi mưa tạnh, hai mẹ con tôi trên đường về nhà, tới đường Trường Chinh thì gặp ngay cảnh bốt điện nổ “bùng”, tia điện bắn lên trời như pháo hoa, trong khi trời vẫn đang mưa. Người đi đường hoảng loạn dạt hết cả lại, tìm đường khác để đi”.

Cùng chung sự bàng hoàng này, chị Đỗ Linh, sống tại chung cư Linh Đàm chia sẻ: “Vừa mưa dông là nước đã tràn qua khe cửa kính vào nhà, ướt đầm không kém gì ngoài trời. Cửa kính nhà rung bần bật, còn cửa kính hành lang chung thì vỡ bung cả nẹp, kính rơi loảng xoảng, sau đó là tới trần hành lang cũng bung rơi xuống lủng lắng. Mưa to thật, nhưng mới thế mà chung cư đã hỏng hóc vậy, nên cư dân ai cũng lo ngại về chất lượng”.

Tại một chung cư cao cấp khác của Hà Nội (tại phố Lạc Trung), mưa dông đã làm xe máy đổ hàng loạt, nhiều chiếc xe máy bay cả vào gầm ô tô, đến khi tạnh mưa, các chủ xe phải lôi mãi mới ra được. Chưa kể một bức tường rào của chung cư với khu lân cận bị đổ sập ngay trong mưa dông, đè lên những chiếc ô tô của cư dân đỗ đậu tại đó, rất may không thiệt hại về người. “Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống mà run cầm cập khi thấy cây đổ ngoài đường, rồi tường rào chung cư đổ ngay trước mắt mình. Quả thật quá nguy hiểm”.

Trong tháng 6 này, xác suất Hà Nội lại xuất hiện siêu dông là không có, chỉ có các cơn dông ở mức trung bình. Cụ thể, từ nay đến hết tháng 6, sẽ có khoảng 7 - 8 cơn giông. “Hiện tượng mưa giông ngày 13/6 đã thể hiện sự diễn biến ngày càng nguy hiểm và phức tạp của thời tiết, với những hiện tượng khí hậu cực đoan. Từ đầu năm đến giờ, chúng ta đã ghi nhận đợt nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội (40,3 độ C), mưa trái mùa ở Quảng Ngãi gây lụt lội, mất mùa... nay là siêu dông. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ có thể xảy ra với mức độ gay gắt hơn.


Không chỉ thiệt hại chung, rất nhiều gia đình, do chủ quan không đóng cửa kính khi đi vắng; nên đã “lãnh hậu quả” của mưa dông. Chị Bùi Linh, ở tại một chung cư cao cấp trên đường Lạc Long Quân, cho biết: “Chồng đi vắng, giúp việc xin nghỉ cuối tuần về quê. Tôi đi làm về thì thấy cảnh nhà cửa ngổn ngang, đồng hồ, tranh ảnh rơi xuống đất vỡ tan; dàn âm thanh đổ ngả nghiêng, tivi ướt sũng. Hiện tại, tivi thì “hấp hối”, còn bộ dàn, tranh ảnh coi như đi tong cả, cộng với sàn gỗ phồng rộp từ phòng trong ra phòng ngoài; tính ra cũng mất gần trăm triệu đồng, chưa kể dọn dẹp nhà tới tận 2 giờ sáng mới được đi ngủ. Cũng tại chủ quan, nghĩ rằng để cửa mở cho thoáng nhà”. Tình trạng hỏng hóc này cũng xảy ra với rất nhiều gia đình, nhất là những gia đình ở chung cư cao tầng, hầu hết do không đóng cửa khi đi vắng.

Có đổ vỡ, có hỏng hóc, có lo sợ; nhưng có lẽ những nhân vật kể trên vẫn được coi là may mắn so với những người bị thiệt hại khi đang trên đường lúc mưa gió. Như con số thống kê đến chiều 14/6 của thành phố Hà Nội, thì 2 người tử vong do bị cây đổ đè vào đều xảy ra trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (1 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu). Còn 5 người bị thương gồm: 2 người ở quận Hoàng Mai do rơi mái tôn; 2 người ở quận Cầu Giấy do rơi biển báo xây dựng; 1 người ở quận Hoàn Kiếm do cây đổ.

Đặc biệt, 2 người bị thương ở quận Cầu Giấy là hai phụ nữ, đang chở nhau trên đường Trần Duy Hưng, thì bị tấm biển quảng cáo khổng lồ từ trên một tòa nhà bay sang bên này đường, rơi trúng. “Một phần tại các công trình của mình có vấn đề, nhưng một phần cũng tại sự chủ quan của người dân, ai lại trong lúc trời mưa dông to, cây xanh đổ, cành cây gẫy, mái tôn bay... mà vẫn cố chạy xe máy trên đường không chịu tìm chỗ trú”, chị Minh Phương, chia sẻ.

Cũng trong cơn dông, nhiều bốt bảo vệ đã bị thổi bay, thậm chí có những bốt còn nguyên cả bảo vệ ngồi bên trong. Chưa kể rất nhiều mái nhà, mái tôn chợ tạm bị thổi bay tứ tung, đe dọa tính mạng người dân.


Tuyết-Cường-Trang