10:23 31/10/2014

Cần nghiêm trị cái ác!

Chưa bao giờ, cái xấu, cái ác lộng hành như những năm gần đây. Cha mẹ tước đoạt mạng sống của con. Trò hành hung thầy cô. Người nhà bệnh nhân xông vào bệnh viện, thậm chí là phòng cấp cứu đánh đập bác sĩ. Trẻ em bị bạo hành.

Chưa bao giờ, cái xấu, cái ác lộng hành như những năm gần đây. Cha mẹ tước đoạt mạng sống của con. Trò hành hung thầy cô. Người nhà bệnh nhân xông vào bệnh viện, thậm chí là phòng cấp cứu đánh đập bác sĩ. Trẻ em bị bạo hành. Nhiều vụ trọng án giết người cướp của, giết hiếp xảy ra khiến xã hội vô cùng phẫn nộ.

Còn gì xót xa hơn khi người trong gia đình tước mạng sống của nhau vì tiền, vì đất và những lý do khác. Hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà có nhiều kẻ đã đang tâm đánh đập hay cướp mạng sống đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Riêng năm nay đã có một số vụ tày đình. Tháng 4/2014, cháu Đỗ Doãn Lộc, 8 tuổi bị người cha cầm thú là Đỗ Văn Lợi (Bắc Ninh) cùng người tình dùng điếu cày đánh đến chết. Vụ gần đây nhất là cháu Đỗ Thị Kim Ngân, 4 tuổi (Bình Dương) thường xuyên bị mẹ đẻ và người tình đánh đập dã man.

Nhiều vụ nghịch tử đã đoạt mạng cha mẹ, ông bà. Chồng đoạt mạng vợ hay ngược lại.

Con người trong xã hội xử sự với nhau bằng luật rừng thay luật pháp. Vài ngày trước, ở Việt Trì, Phú Thọ, một phụ nữ hàng xóm đã đánh đập cháu bé 2 tuổi (do ông nội gửi) gây thương tích khắp người, gẫy 4 cái răng, miệng bị nhét băng vệ sinh chỉ vì cháu bé khóc, dỗ không nín.

Bạo lực học đường giờ không hiếm. Ngày 25/9/2014, trên trang mạng xã hội đã đăng tải clip ghi lại cảnh cô giáo trẻ mang bầu túm tóc, bạt tai một nam sinh cùng những lời nói kém văn hóa. (Bài viết này, tôi không bàn đến thái độ hỗn hào của nam sinh). Sự việc được cho là ở một trường THPT Quảng Ninh. Cô giáo này đã tạm thời bị đình chỉ giảng dạy. Đó là việc làm hoàn toàn đúng. Nhưng thật ngạc nhiên là nhà trường lại bắt em HS quay clip làm kiểm điểm và bị kỷ luật. Xử lý em, khác gì kỷ luật người chống tiêu cực! Liệu còn ai dám tố cái xấu, cái ác, chống tiêu cực?

Vụ tên Nguyễn Thanh Trúc cùng đồng bọn gây hàng loạt vụ chém người để cướp SH khiến xã hội căm phẫn về tội ác dã man của chúng. Nạn hiếp dâm, giết người dã man cũng xảy ra liên tiếp. Chưa bao giờ mạng người lại rẻ rúng như thế.

Chuyện côn đồ xông vào bệnh viện hành hung y bác sĩ và nhân viên y tế xảy ra thường xuyên. Các nhà báo cũng vậy. Tính mạng của họ thường bị đe dọa khi tác nghiệp ở những điểm nóng. Từng có nhà báo bị côn đồ đánh trọng thương.

Nạn ném đá xe khách lại hoành hành trên tuyến Bắc - Nam. Nhiều nhóm côn đồ ném đá vào xe để xin tiền. Ngày 24/9 vừa qua, chiếc xe khách bị kẻ xấu ném đá khi đi qua địa phận tỉnh Đắk Lắk khiến một người đàn ông 56 tuổi bị vỡ nhãn cầu phải bỏ con mắt trái, gãy xương mũi.

Thật nguy hại khi cái xấu, cái ác lộng hành. Chứng tỏ kẻ ác thú coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác. Nó khiến xã hội bất ổn và không phát triển, gây mất lòng tin trong cộng đồng, gia đình bất hạnh, tan nát, con trẻ trở thành nạn nhân...

Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do con người tha hóa về đạo đức, nhiều chuẩn mực đạo đức đang bị méo mó, coi thường. Đồng thời, pháp luật còn những khoảng trống. Nhiều luật không phù hợp với tình hình hiện nay của nước ta, lại xử lý không nghiêm nên dẫn đến sự khinh nhờn luật pháp. Chính vì vậy, cái xấu, cái ác có "chỗ đứng" trong xã hội và ngang nhiên lộng hành và ngày một gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Ngôi nhà mỗi gia đình có bình yên, có sống lương thiện thì trật tự xã hội mới ổn định.

Vì vậy, cái xấu, cái ác phải bị trừng trị nghiêm khắc. Chỉ có như vậy mới có những gia đình hạnh phúc, giàu lòng yêu thương, một xã hội văn minh, tiến bộ, giàu mạnh!

Trịnh Thị Thuận