04:00 12/04/2012

Cần dẹp hàng quán tại điểm trung chuyển xe buýt

Điểm trung chuyển xe buýt tại Hà Nội là những nơi mà hành khách thường xuyên tập trung rất đông... tại đây hình thành nên những hàng quán tự phát bày ngay tại khu vực trung chuyển, nguy hiểm hơn là nhiều thành phần trộm cắp đã tụ tập tại đây gây bất an cho hành khách đi xe.

Điểm trung chuyển xe buýt tại Hà Nội là những nơi mà hành khách thường xuyên tập trung rất đông để đón xe đi về những tuyến mình cần. Chính vì vậy, tại đây hình thành nên những hàng quán tự phát bày ngay tại khu vực trung chuyển, nguy hiểm hơn là nhiều thành phần trộm cắp đã tụ tập tại đây gây bất an cho hành khách đi xe.

Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy từ lâu không chỉ phức tạp, lũng loạn bởi đội quân hành nghề chôm chỉa, móc túi tiền bạc, tài sản của khách đến lộ liễu như thế... ăn cướp, mà nơi này còn nhếch nhác lộn xộn bởi rất nhiều hàng quán bày biện và chiếm dụng không gian của khu vực nhà chờ.


Suốt từ sáng sớm cho tới tận tối khuya, trong phạm vi trạm trung chuyển luôn có mấy chục hàng quán bán nước trà, bán đồ ăn là bánh trái, thậm chí cả các gánh hàng bún, đậu phụ, mắm tôm, trứng vịt lộn... Họ bày ghế nhựa tràn lan để khách ngồi ăn, uống. Chiếc bàn dùng để bày cốc chén, nước ngọt, lọ kẹo, hộp thuốc... thì họ “tác chiến” bằng chiếc hộp xốp vuông úp xuống cho tiện sơ tán mỗi khi có công an dẹp! Các xe đạp thồ, các thùng bánh rán, bánh quẩy, xôi cũng luôn thường trực với hơn chục xe đứng nghênh ngang trên nền các dãy nhà chờ. Mặc dù trạm trung chuyển này được xây dựng trên một khu vực thoáng, rộng rãi nhưng do lượng khách tập trung ở đây để đợi chuyển đi các tuyến xe buýt rất đông, cộng thêm việc hàng quán chiếm dụng mất nhiều diện tích trên thềm khu vực nhà chờ nên dù rộng mà nó luôn quá tải. Đó còn chưa kể, thi thoảng có một vài người hành nghề xe ôm cũng dựng, đỗ xe vào khu vực nhà chờ để chờ đón khách làm cho nơi này thêm chật chội. Điều oái oăm là, mặc dù không phải chỗ để “họp chợ”, song khi khách đi qua vô tình đá chân vào chiếc ghế mà chủ quán bày ra là y như rằng bị ăn chửi té tát vào mặt là: “Không có mắt à?”...

Theo như quan sát từ lâu, thì các quán hàng nơi đây còn là nơi “tập kết” của các đối tượng hành nghề móc túi, trộm cắp, bởi khi ngồi tại các quán nước này chúng dễ bề quan sát sự sơ hở của khách đi xe buýt để ra tay. Đó còn chưa kể, chính những chủ quán hàng ở đây còn là trung gian tiêu thụ những món đồ mà bọn trộm cắp lấy được của khách, khi họ bỏ tiền ra mua rẻ và bán lại với mục đích kiếm lời.

Chính vì thế mà không có một lý do gì để các quán hàng nơi đây có thể tồn tại, vì vậy mong chính quyền phường sở tại cũng như các cơ quan chức năng của thành phố cần ra quân làm thật nghiêm, thật triệt để để “quét” sạch những hàng quán, trả lại sự thông thoáng cho điểm trung chuyển xe buýt này.

Bài và ảnh: Nguyễn Long