09:08 13/09/2013

Cần có thêm những công trình nước sạch cho Kỳ Thượng

Vẫn cần nhiều người dân xã Kỳ Thượng (Quảng Ninh) chưa được hưởng nước sạch.

Vẫn cần nhiều người dân xã Kỳ Thượng (Quảng Ninh) chưa được hưởng nước sạch.

 

Nhờ có chiếc giếng khoan, cô và trò trường Tiểu học, THCS Kỳ Thượng đã có nước hợp vệ sinh để sử dụng.

 

Kỳ Thượng là một trong những xã miền núi khó khăn nhất của huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh), với 100% dân số là người dân tộc Dao, sống rải rác theo triền núi ở 3 thôn, 6 khe bản. Nhiều năm nay, gần 700 hộ dân của xã phải sử dụng nước suối để tắm giặt, ăn, uống... Năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư 52 tỷ đồng cho chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nhờ đó mà các điểm trường của Trường Tiểu học và THCS Kỳ Thượng ở Khe Tre, Khe Lương và Khe Phương (xã Kỳ Thượng) đã được khoan giếng, thầy và trò nơi đây có nguồn nước hợp vệ sinh để sinh hoạt.
Thầy Hà Văn Xứng, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Kỳ Thượng, chia sẻ: “Tôi công tác ở đây đã 19 năm, nên thấu hiểu tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trước đây, khi mùa khô đến. Do thời tiết hanh khô, ít mưa nên con suối gần trường cạn kiệt và ô nhiễm. Ngày ngày, thầy trò phải ra suối để xách nước về ăn, uống. Mùa mưa, suối đầy, nhưng nước lại đục ngầu, đó là chưa kể rác thải, động vật thối rữa, trôi từ đầu nguồn về... Biết là không đảm bảo vệ sinh, nhưng vẫn phải sử dụng. Năm 2012, may mắn nhà trường được tỉnh đầu tư khoan cho một chiếc giếng nên thầy trò mới có nước hợp vệ sinh để sinh hoạt và không phải vất vả đi xách nước về ăn nữa”.


Em Bàn Thị Vân, học sinh lớp 10 của trường vẫn còn nhớ như in cảnh hằng ngày phải xuống suối lấy nước về sử dụng: “Mỗi lần xuống suối, chúng em rất sợ. Suối thì dốc, trơn trượt, lởm chởm bởi đá. Không ít lần chúng em bị ngã đến trầy xước mặt mày, tay chân. Vì thế, khi có một chiếc giếng được khoan ngay tại trường, chúng em đã rất vui mừng”.


Đánh giá về hiệu quả các công trình nước sạch được xây dựng ở xã, ông Bàn Sinh Hương, Bí thư xã Kỳ Thượng cho biết: Mặc dù cả xã mới chỉ có số ít thôn được đầu tư công trình nước tự chảy và 3 điểm trường được khoan giếng, nhưng với một xã nghèo như Kỳ Thượng nó mang lại một ý nghĩa hết sức lớn lao. Nhờ các công trình này mà lần đầu tiên người dân được tiếp cận với nguồn nước hợp vệ sinh để ăn uống, tắm giặt... đảm bảo sức khỏe, là tiền đề để nâng cao chất lượng sống nơi vùng sâu vùng xa này.


Bên cạnh niềm vui, phấn khởi của thầy và trò trường Tiểu học và THCS Kỳ Thượng có nước “sạch” để sinh hoạt, thì vẫn còn đó sự mong mỏi có thêm những chiếc giếng khoan khác nữa để thỏa mãn “cơn khát nước” hợp vệ sinh của bà con dân tộc Dao nơi đây. Ngay sát trường Tiểu học và THCS là trường mầm non Kỳ Thượng, nơi có gần 100 cháu từ 1 đến 5 tuổi vẫn chưa có nước sạch sinh hoạt. Ngoài ra, còn hàng trăm hộ dân khác trong xã vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước hợp vệ sinh để sử dụng. Hằng ngày, họ vẫn phải ăn, uống, tắm giặt bằng nước suối.


Việc sử dụng nước không hợp vệ sinh là mầm mống gây nên các bệnh về tiêu hóa, mắt, phụ khoa và da... Do vậy, nước sạch nông thôn là một trong những công trình thiết yếu trong đời sống, nó không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao nhận thức của người dân khu vực nông thôn mà còn góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Chính vì thế, tỉnh Quảng Ninh cần chú trọng hơn nữa đến công tác này và thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp với từng địa phương tạo điều kiện cho bà con được dùng nước sạch hợp vệ sinh, đảm bảo sức khỏe.


Bài và ảnh: Nguyễn Lê