11:23 20/11/2011

Cảm xúc Bungkarno

Tối 19/11, tôi lặng người khi một lần nữa chứng kiến tuyển U23 Việt Nam thất bại. Giấc mơ chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam sau 52 năm chờ đợi mòn mỏi lại lỡ hẹn.

Tối 19/11, tôi lặng người khi một lần nữa chứng kiến tuyển U23 Việt Nam thất bại. Giấc mơ chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam sau 52 năm chờ đợi mòn mỏi lại lỡ hẹn. Buồn lắm, nhưng tôi biết những người hâm mộ và cả những nhà chuyên môn đều không bị sốc với thất bại này. Tất cả dường như đã được dự báo từ sớm, từ ngay những trận ở vòng bảng. Chỉ có điều, sự thật bao giờ cũng phũ phàng, chúng ta vẫn trắng tay sau nửa thế kỷ…

Không có giọt nước mắt nào đổ xuống từ những gương mặt trẻ. Các cầu thủ lặng lẽ rời sân với những khuôn mặt buồn. Họ nhận những lời động viên của BHL và HVL Falko Goetz. Dù sao thì tất cả cũng đã thi đấu hết mình, nhưng họ đã không làm được tốt như mong muốn, còn đối thủ lại quá mạnh, mạnh từ cả những khán đài.

Đây là một thất bại được dự đoán trước. Phải thẳng thắn thừa nhận, U23 Việt Nam chưa có sự chuẩn bị tốt nhất, từ lối chơi, thể lực tới tâm lý vững vàng trước mọi khó khăn. Vậy nên, thất bại trên sân Bungkarno dù là nặng nề, nhưng không phải là một sự tuyệt vọng của cả một nền bóng đá. Đơn giản bởi, chuyện thắng thua trong thi đấu thể thao luôn rất bình thường. Thậm chí, thất bại này sẽ giúp các cầu thủ trẻ tiến bộ hơn, đúng như lời HLV Falko Goetz đã nói: “Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn ở SEA Games kỳ tới”.

Thực tế là, người hâm mộ chỉ cần quan tâm đến thành tích hiện tại. Hôm qua, đoàn TTVN đã đạt hơn 80 HCV, tức là vượt xa chỉ tiêu 70 HCV đặt ra trước giờ lên đường. Thế nhưng, không nói thì ai cũng biết, dù có giành tới 100 HCV đi chăng nữa, thì niềm vui cũng không trọn vẹn khi bóng đá không đi tới trận cuối cùng và giành ngôi vô địch.

Chỉ 1 tấm HCV của bóng đá nam thôi, nếu không có được thì tất cả trở nên vô nghĩa nếu xét trên bình diện xã hội. Chỉ được tính là 1 tấm HCV trong số hơn 500 bộ huy chương, nhưng tấm HCV của bóng đá nam lại là mục tiêu số 1 của tất cả các đoàn trong khu vực từ trước tới nay.

Sau cái đêm mưa trên chảo lửa Bungkarno ấy, giấc mơ của bóng đá Việt Nam lại vụt tắt, nhưng chắc chắn nó lại được thắp sáng lên ở kỳ SEA Games tới.

Còn bây giờ, phía trước vẫn còn trận tranh HCĐ danh dự.

ANH CHI