02:10 11/02/2011

Cái chết thương tâm của hai mẹ con

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường tại nhà riêng của nạn nhân tại khu 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu...

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường tại nhà riêng của nạn nhân tại khu 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) - nơi xảy ra cái chết thương tâm của hai mẹ con chị Trương Thị Thủy (29 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Quý (6 tuổi), ngành chức năng xác định 2 mẹ con chị Thủy treo cổ tự tử là do buồn chuyện gia đình, chị Thủy mâu thuẫn lâu ngày với chồng nhưng không giải quyết được.

Tại hiện trường có bức thư tuyệt mệnh mà chị Thủy để lại. Anh Nguyễn Hồng Quân (chồng của chị Thủy) xác nhận nét chữ trong thư tuyệt mệnh chính là của vợ anh. Nội dung thư nói đại khái là do mâu thuẫn lâu ngày không thể giải quyết với người chồng, nên chị đã quyết định chết cùng đứa con trai để “giải thoát” cho chồng.

Trước đó, chiều 9/2, khi đi làm về, anh Quân hoảng hốt phát hiện vợ và con trai chết trong tư thế treo cổ sau nhà bếp. Trước khi vụ việc xảy ra, người dân sống xung quanh không nghe thấy trong nhà có ai cự cãi hay lớn tiếng, mà thường thấy căn nhà của đôi vợ chồng trẻ này đóng cửa. Những người dân sống lân cận cho biết anh Quân làm nghề thợ hàn, chị Thủy ở nhà nội trợ, thường ngày hai vợ chồng trẻ này ít giao tiếp với những người xung quanh.

Huỳnh Sử