06:06 24/06/2014

“Cái chết” được báo trước

Ánh hào quang của Liga và Premier League, hai giải vô địch quốc gia châu Âu được cho là giàu có và hấp dẫn nhất thế giới, đã không song hành với đội tuyển Tây Ban Nha và Anh ở World Cup 2014.

Ánh hào quang của Liga và Premier League, hai giải vô địch quốc gia châu Âu được cho là giàu có và hấp dẫn nhất thế giới, đã không song hành với đội tuyển Tây Ban Nha và Anh ở World Cup 2014.

 

Cả hai đội đều sớm phải chia tay giải chỉ sau hai lượt trận vòng bảng, trong sự cay đắng và tủi hổ. Ngay cả sự mệt mỏi và chơi vô hồn của Cristiano Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha cũng là cái giá phải trả cho biết bao sức lực và trí lực mà anh đã bỏ ra cho thắng lợi ở cấp câu lạc bộ.


Sự vượt trội của các CLB Tây Ban Nha ở mùa giải vừa qua được đánh dấu bằng việc hai đội bóng thành Madrid lọt vào trận chung kết Champions League, Sevilla đoạt Europa League. Trong khi đó, Premier League có Chelsea vào bán kết, Manchester United vào tứ kết và Arsenal vào đến vòng 1/8 Champions League.


Câu hỏi đặt ra là có phải tính cạnh tranh của giải vô địch quốc gia nào càng cao, thì đội tuyển quốc gia đó càng bị ảnh hưởng tiêu cực? Hãy lấy Anh làm ví dụ. Rất nhiều người cho rằng, đội bóng này có thể được coi là một ứng viên nghiêm túc cho chức vô địch. Nhưng thất bại toàn tập của Anh ở World Cup cho thấy những vấn đề nghiêm trọng của họ: Thiếu một chân sút đầy hiệu quả như Gary Lineker và thiếu một người cầm trịch thông minh như Paul Scholes. Những vị trí then chốt ấy, ở Premier League từ lâu đã do những cầu thủ nước ngoài chiếm giữ.


Sự sụp đổ của “đế chế” Tây Ban Nha thì khác. Ngoài sự chấm dứt của một chu kỳ thành công theo quy luật, do cầu thủ không còn nhiều khao khát chinh phục nữa và sự lão hóa ở hàng loạt vị trí chủ chốt, bóng đá Tây Ban Nha còn phải trả giá đắt cho thành công ở cấp CLB. Đổi lại Decima (chức vô địch Cúp C1/Champions League lần thứ 10), các tuyển thủ Tây Ban Nha của Real Madrid đã kiệt sức, vật vờ như những “bóng ma” trên sân cỏ Brazil. “Virus” Decima còn lây lan sang cả đội Bồ Đào Nha (Ronaldo, Pepe, Fabio Coentrao), Argentina (Angel Di Maria)…


Thất bại của Tây Ban Nha và Anh rốt cuộc là những “cái chết” đã được báo trước.


Trương Anh Ngọc (Đặc phái viên TTXVN, từ Niteroi, Rio de Janeiro)